Real thắng Siêu kinh điển: HLV Barca chửi trọng tài, Ramos chọc tức Koeman

Chiến thắng của Real Madrid có dấu ấn lớn của quả penalty của Sergio Ramos khiến cho một thành viên ban huấn luyện của Barcelona đã bực tức lăng mạ trọng tài chính của trận "Siêu kinh điển" ở vòng 7 La Liga tối 24/10.

  

Quả penalty gây tranh cãi của Sergio Ramos khiến Barcelona thất bại trước Real Madrid ở vòng 7 La Liga:

Tối 24/10 (giờ Việt Nam), Barcelona đã thua 1-3 trước Real Madrid ngay trên sân nhà Nou Camp trong trận "Siêu kinh điển" (El Clasico) thứ 279 trong lịch sử trong khuôn khổ vòng 7 La Liga.

Bước ngoặt lớn của trận đấu là tình huống trọng tài chính Juan Martinez Munuera cho đội đương kim vô địch hưởng phạt đền sau khi nhờ sự tự vấn của tổ VAR ở tình huống Clement Lenglet kéo áo Sergio Ramos trong vòng cấm của Barca ở phút 59. Cũng chính nhờ quả penalty này mà Ramos đã ghi bàn từ chấm 11m để đưa "Kền kền trắng" vươn lên dẫn trước đội bóng của tân HLV Ronald Koeman 2-1.

Real thắng Siêu kinh điển: HLV Barca chửi trọng tài, Ramos chọc tức Koeman - 1

Tình huống va chạm gây tranh cãi giữa Sergio Ramos và Clement Lenglet trong vòng cấm của Barca giúp Real được hưởng phạt đền

Cuối trận, Real còn ghi bàn thắng thứ 3 sau tình huống Luka Modric lập công từ một tình huống khá lóng ngóng của hàng thủ bên phía đại kình địch của họ.

Ngay sau khi Barca thua đau Real, tối 24/10, ông Xavier Vilajoana - HLV của đội nữ Barca kiêm Barca B (đội nam trẻ của CLB này) đã đăng tải dòng tweet xúc phạm nặng nề trọng tài chính Juan Martinez Munuera khi cho rằng "vị vua áo đen" đến từ Valencia đã thiên vị rõ ràng Real Madrid: "Đây là một vụ bê bối chết tiệt! Munuera, ông hãy chết đi!"

Sau đó, chính Vilajoana đã đăng một dòng tweet khác cầu xin sự tha thứ và giải thích lý do cho thông điệp sai trái của mình:

"Tôi thừa nhận rằng lúc nóng nảy mình đã không sử dụng những từ ngữ phù hợp nhất nên xin lỗi nếu có ai  bị xúc phạm. Dù vậy, mọi chuyện vẫn chỉ là một vụ lùm xùm. Lenglet theo bản năng chỉ túm áo Ramos khi bị đối phương xô đẩy trước và anh ấy không gây ra bất cứ sự truy cản trái phép nào. Quả phạt đền cơ đấy! Ai đã chơi bóng đều biết điều đó là phi lý."

Real thắng Siêu kinh điển: HLV Barca chửi trọng tài, Ramos chọc tức Koeman - 2

Xavi Vilajoana xin lỗi trên trang Twitter cá nhân vì lỡ xúc phạm trọng tài chính Juan Martinez Munuera

Trong khi đó, HLV trưởng của Barcelona - ông Ronald Koeman cũng cực kỳ bức xúc khi phát biểu sau trận "Siêu kinh điển" đầu tiên mình dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp đối đầu Real Madrid:

"Chúng tôi không hề đồng ý, đó không phải là một quả phạt đền mà Barca đáng phải gánh chịu. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể giải thích những vấn đề mà VAR đã nảy sinh ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đã thi đấu 5 trận (ở La Liga mùa này) và VAR chỉ mới được sử dụng trong các trận đấu chống lại Barca. 

Tại sao Messi không được hưởng quả phạt đền trong trận gặp Sevilla và 2 lần các lỗi xứng đáng nhận thẻ đỏ của Getafe bị trọng tài bỏ qua. Tại sao VAR chỉ được sử dụng để chống lại Barca? VAR có thể rất tuyệt vời, nhưng nó nên được áp dụng đối với tất cả các đội. 

Tôi chưa nói chuyện với Lenglet nhưng tôi đã nhìn thấy tận mắt hành động này. Đó lẽ ra phải là pha phạm lỗi của Ramos với Lenglet. Sau đó Lenglet đã túm lấy Ramos, nhưng không phải để kéo anh ta lại. Trong mọi trường hợp, cậu ấy đáng lẽ phải ngã về phía trước chứ không phải lùi lại phía sau. Đó lẽ ra không phải là một quả phạt đền dành cho chúng tôi."

Real thắng Siêu kinh điển: HLV Barca chửi trọng tài, Ramos chọc tức Koeman - 3

HLV Ronald Koeman bức xúc khi Real Madrid thắng theo cách không thuyết phục trên sân của Barcelona

Theo tờ Sport, nếu Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vào cuộc điều tra, Xavier Vilajoana và Ronald Koeman - 2 HLV của ban huấn luyện Barca có nguy cơ không nhỏ sẽ bị phạt nặng vì xúc phạm trọng tài và phát ngôn không đúng mực.

Trong khi đó, Sergio Ramos lại vừa có những phát biểu "chọc tức" Barca. Trên trang chủ của Real, trung vệ thủ quân người Tây Ban Nha nói:

"Cậu ấy (Lenglet) đã tóm lấy tôi khi tôi nhảy lên, điều đó khá rõ ràng. Tôi không nghĩ thật công bằng khi đánh giá các trọng tài vì đã đưa ra quyết định rõ ràng. Họ ở đó để phán đoán các tình huống và làm công việc của mình tốt nhất có thể. Đôi khi họ làm đúng, đôi khi không, chúng ta luôn phải sống  chung với điều đó."

    Bình Luận