
Năm 1999, Konterman từng từ chối gia nhập Real Madrid. Ông quyết định ở lại CLB Feyenoord năm đó trước khi cập bến Rangers năm 2000.
Thổ lộ về việc quay lưng với Real, cựu hậu vệ người Hà Lan cho hay: "Mùa hè đó (1999), Real Madrid ra giá 20 triệu bảng cho tôi. Leo Beenhakker là HLV của tôi, ông ấy từng dẫn dắt Real Madrid.
Leo nói với tôi rằng: "Real Madrid muốn mua cậu". Lúc ấy tôi đáp: "Thầy cứ đùa. Em không tin thầy đâu". Leo lại nói: "Tôi muốn cậu ở lại Feyenoord, nhưng tôi biết cậu muốn gia nhập Real Madrid bởi đó là một CLB tuyệt vời".
Trong đầu tôi thì lại nghĩ bến đỗ tiếp theo nên là ở Đức hoặc Anh, bởi tôi nói tiếng Đức và Anh rất tốt. Vậy nên, Tây Ban Nha khiến tôi có chút gì đó run sợ, vì tôi cảm thấy lo lắng khi phải chuyển sang một CLB lớn như vậy cũng như lo lắng về chuyện học tiếng Tây Ban Nha.
Tôi nghĩ rằng với tư cách là một con người, tôi đã không sẵn sàng vào thời điểm đó để chuyển đến Real Madrid".
Như vậy, hóa ra Konterman từ chối Real là để tránh học tiếng Tây Ban Nha. Nếu gia nhập Los Blancos vào hè 1999, Konterman đã có thể cùng đội bóng đăng quang Champions League 1999/2000. Tuy nhiên, cựu hậu vệ 49 tuổi không hề hối tiếc về lựa chọn của mình năm xưa.
"Sau đó, có lẽ đó là nước đi ngu ngốc của bản thân tôi. Họ (Real) thực sự nghiêm túc, nhưng tôi đã nói với Beenhakker rằng tôi muốn ở lại Feyenoord. Lúc ấy, tôi không đau đớn gì về quyết định này", Konterman khép lại.
Hiện tại, Konterman đang đảm nhận vai trò HLV tạm quyền của đội U19 Hà Lan.
XEM THÊM
Barca đã phung phí 1 tỷ euro mua sắm như thế nào?
Đánh giá cuộc đua giữa Barca và Real ở La Liga qua từng yếu tố
Bình Luận