Trò hề tái diễn, Vinicius chỉ biết "ngậm đắng nuốt cay"

El Mundo xác nhận Vinicius Junior lại một lần nữa trở thành nạn nhân của việc phân biệt chủng tộc.

Real Madrid và Atletico Madrid vừa cống hiến một trận đấu xuất sắc tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Song, đó lại là một đêm bị hủy hoại bởi nạn phân biệt chủng tộc. Ngôi sao người Brazil Vinicius Junior tiếp tục trở thành nạn nhân trong cơn ác mộng kéo tên tuổi của Tây Ban Nha xuống bùn.

Theo El Mundo, các cổ động viên bên ngoài Metropolitano đã hát "Vinicius, mày là một con khỉ" trước trận đấu. Nguồn tin cũng xác nhận cầu thủ Real cảm thấy giận dữ, chỉ tay vào đám đông trong trận đấu. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của trọng tài vào điều gì đó, và sau đó bị phạt thẻ vì lỗi phản ứng. Vẫn chưa biết liệu điều đó có liên quan đến sự việc lạm dụng chủng tộc hay không.

Spain’s shame returns: reports of racist chants from Atletico Madrid fans against Vinicius Junior - Bóng Đá

 Vinicius liên tục bị phân biệt chủng tộc.

Vào năm ngoái, bốn người hâm mộ đã treo một hình nộm mặc áo Vinicius lên một cây cầu ở Madrid nhằm đả kích cầu thủ Real. Ngôi sao sinh năm 2000 nhiều lần bị sự xúc phạm về chủng tộc tại Tây Ban Nha.

Tiếc là công lý chưa thực thi cho Vinicius. Cách đây 3 ngày, tòa án đã quyết định lưu trữ vụ án Vinicius bị lăng mạ chủng tộc ở trận gặp Osasuna tại El Sadar vào tháng 2 mùa giải trước.

Lữ Phong | 10:11 20/01/2024
    Bình Luận