Cho mượn 3 trụ cột, Quảng Ninh vẫn đủ sức quật ngã Hà Tĩnh

Dù thiếu vắng ba trụ cột nhưng Than Quảng Ninh vẫn đủ sức để đánh bại chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở tứ kết Cúp QG 2020.

Trước chuyến làm khách trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh gặp những khó khăn nhất định. Họ cho Hải Phòng FC mượn ba trụ cột Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Diego Fagan. Hải Huy gặp chấn thương chưa thể trở lại. Câu chuyện hậu trường về xét nghiệm dịch COVID-19 phần nào ảnh hưởng tâm lý đội bóng đất Mỏ.

Thế nhưng, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng thể hiện bản lĩnh và sự dày dặn kinh nghiệm trước sức trẻ của chủ nhà. Phút thứ 6, Văn Vĩ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Jermie Lynch lạnh lùng đánh bại thủ thành đối phương. Có bàn mở tỷ số, Than Quảng Ninh càng dễ đá. Khi thế trận được kiểm soát khá tốt, các vị khách bất ngờ bị đội chủ nhà gỡ hòa với bàn thắng của Victor Mansaray.

Than Quảng Ninh dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Huy

Dù vậy, Than Quảng Ninh thể hiện bản lĩnh khi khép lại hiệp 1 với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Trần Trung Hiếu. Sau giờ nghỉ, Than Quảng Ninh vẫn thể hiện chất quái dưới bàn tay Phan Thanh Hùng. Họ nhanh chóng thiết lập lợi thế dẫn 2 bàn với pha lập công của Jermie Lynch. Sự vùng lên ở những phút cuối trận không đủ để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên bất ngờ. Họ có thêm bàn thắng danh dự trên chấm penalty của Henrique Bruno và ngậm ngùi thất bại với tỷ số 2-3. 

Than Quảng Ninh với đội hình khá trẻ, chắp vá vẫn đủ sức quật ngã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức. Đội bóng đất Mỏ tiến vào bán kết và tràn trề cơ hội tìm kiếm danh hiệu ở đấu trường Cúp QG.

Highlight: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-3 Than Quảng Ninh (Nguồn: VPF)

    Bình Luận