TP.HCM vs Hà Nội FC: Còn hơn một trận chung kết

Trận tranh Siêu Cúp QG còn hơn cả một trận chung kết, bởi nó giống như một chiếc bản lề, khép lại mùa giải cũ và mở ra mùa giải mới.
TP.HCM vs Hà Nội FC: Còn hơn một trận chung kết

Hà Nội FC khép lại mùa giải 2019 với cú đúp vô địch V.League và Cúp QG. Tiếc thay, họ lại không thể tham dự AFC Cup 2020 do không đáp ứng được điều kiện của LĐBĐ châu Á (AFC) về công tác đào tạo trẻ. CLB TP.HCM, đội bóng thay thế chính là á quân V.League mùa trước. Chiều nay, trận tranh Siêu Cúp QG là chuyện riêng của đội nhất và đội nhì V.League. Có nghĩa, cuộc đua tranh cao thấp của mùa giải 2019 sẽ được khép lại trên sân Thống Nhất. 

Nếu Hà Nội FC giành Siêu Cúp QG, họ sẽ lập nên “cú ăn ba” mãn nhãn. Còn nếu cúp ở lại TP.HCM, chẳng còn gì tuyệt vời hơn với thầy trò HLV Chung Hae Soung. Những lý do đã nói sẽ mang đến cho nhiều người cảm giác chờ đợi, hy vọng. Một chút tiếc nuối khi các khán đài sẽ bị hạn chế khán giả. Thực tế, sẽ trọn vẹn hơn nếu sân Thống Nhất được lèn kín trong một trận cầu được ví như “El Clasico” của bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh đại dịch virus corona là mối đe dọa sức khỏe cho cộng đồng, bóng đá cũng phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Điều đó chắc chắn nhận được sự cảm thông của khán giả. Hẳn những người ngồi trước tivi để thưởng thức trận đấu cũng sẽ hài lòng, bởi lựa chọn ấy bảo vệ cho họ và cho người thân trong gia đình.

Bóng lăn giữa đại dịch mang đến sự thiệt thòi về công tác tổ chức, về bản quyền hình ảnh… Bản thân các cầu thủ cũng thiệt thòi khi phải thi đấu giữa 4 khán đài không có những tiếng ồ, tiếng hò hét… Nhưng dù thế nào đi nữa, trận đấu vẫn sẽ diễn ra và nó rất đáng được đợi chờ. Hay nói ví von, cuộc so giày giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC cũng giống như thứ mâm cao cỗ đầy, chỉ còn chờ bật champagne nữa là đại tiệc bắt đầu.

XEM THÊM

HLV Chung Hae Seong khen nức nở Công Phượng sau màn trình diễn ở AFC Cup

Bóng đá Việt Nam ứng biến với virus corona

Các CLB V.League trước giờ G: Cọ xát trận nào, hay trận đó

    Bình Luận