HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi không muốn nhắc lại quả phạt đền khiến U23 Việt Nam thua’

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi không muốn nhắc lại quả phạt đền khiến U23 Việt Nam thua’
VIDEO: U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq

U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Đội chịu 1 quả phạt đền ở phút 63 trước khi cầu thủ trẻ Mạnh Hưng lĩnh thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2. Nói về trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Đầu tiên, tôi xin được chúc mừng U23 Iraq đã có tấm vé vào bán kết. Hành trình tại VCK U23 châu Á 2024 với U23 Việt Nam dừng lại tại đây. Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện. Thật tiếc rằng trận đấu này lại được định đoạt bằng một quả penalty. Nhưng đó là bóng đá. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội Iraq”.

Đề cập đến tình huống bước ngoặt khiến U23 Việt Nam thủng lưới và thua trận, ông Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Ở tư cách HLV trưởng, tôi chỉ chú trọng chuyên môn, quan tâm cầu thủ của mình đá như thế nào. Tôi không thể nói quả phạt đền đó đúng hay sai. Bởi đấy là câu chuyện của trọng tài. Trận đấu đã kết thúc. Tôi không muốn nhắc lại quả phạt đền trong trận đấu.

U23 Việt Nam chịu quả phạt đền ở phút 61

Tôi khẳng định U23 Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt, fair-play. Dù đội chịu phạt đền và lĩnh một thẻ đỏ cuối trận nhưng chúng tôi đã chơi tấn công cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi muốn cầu thủ Việt Nam phát huy điều đó, một cách tốt hơn sau này. U23 Việt Nam tốt dần lên qua mỗi trận đấu. Trước U23 Iraq, chúng ta thấy U23 Việt Nam đã chơi như thế nào. Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là U23 Iraq, thay vì U23 Malaysia hay U23 Kuwait tại vòng bảng. Trước đối thủ mạnh như vậy, chúng ta có thể thấy đội đã tiến bộ về chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Tôi vui mừng vì điều này”.

Ở cuối trận đấu, U23 Việt Nam chịu tổn thất nhân sự khi Mạnh Hưng chịu thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Iraq. HLV Hoàng Anh Tuấn thông cảm cho hậu vệ 19 tuổi. Ông nói: “Chúng ta theo dõi giải đấu này thì thấy vai trò của VAR rất nổi bật. Chúng ta cũng thấy không chỉ Việt Nam mà ngay cả nhiều đội hàng đầu châu lục cũng bị thẻ đỏ và phạt đền. Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Đối với giải này, tôi thấy luật chặt chẽ hơn. Và tôi nghĩ VAR, trọng tài hay luật cũng muốn bóng đá tốt đẹp hơn. Nói về cầu thủ thì tôi không phàn nàn gì cả. Trong tình huống cụ thể, họ phải đưa ra quyết định mà họ không có thời gian, không gian. Tôi không ủng hộ, nhưng tôi thông cảm cho Mạnh Hưng về tình huống chịu thẻ đỏ. Cậu ấy dù sao cũng mới chỉ 19 tuổi”.

Trung vệ Mạnh Hưng chịu thẻ đỏ cuối trận

Nhà cầm quân người Khánh Hoà khép lại: “Từ trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói rằng bóng đá hay mở rộng hơn là đất nước Việt Nam, Iraq có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi có nói rằng mình sẽ vui nếu Iraq giành vé vào bán kết. Còn nếu Việt Nam đi tiếp thì điều đó rất tuyệt vời. Bóng đá là bóng đá. Sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta lại là bạn. Tôi muốn tình cảm, mối quan hệ giữa bóng đá, giữa cầu thủ, giữa người hâm mộ của 2 đất nước thêm tốt đẹp”.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

    Bình Luận