U23 Việt Nam: Tình người xa xứ

U23 Việt Nam vượt ải khó khăn có sự hỗ trợ “vòng ngoài” rất nhiệt tình của những người dân Việt đang sinh sống tại Campuchia. Hai anh Nguyễn Tấn Hùng và Đỗ Hoàng Việt là hiện thân rõ nhất của “tình người xa xứ”.
U23 Việt Nam: Tình người xa xứ

Bát canh, chai thuốc thấm đượm tình cảm 

Cầm chai thuốc súc miệng trên tay khi đến trao cho đội trong buổi trưa hôm qua (25/2) tại khách sạn Phnom Penh, anh Nguyễn Tấn Hùng hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng cho Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên và HLV Đinh Thế Nam trong việc phòng chống và thậm chí giảm tải lượng Covid-19 nhằm phục hồi nhanh chóng. “Nước súc miệng này được đưa từ Việt Nam sang và được chứng nhận hẳn hoi nên yên tâm”, anh Hùng hướng dẫn.

Khi nghe Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cho biết, ăn cơm hộp khá khó nuốt, anh Hùng liên lạc với những người Việt Nam khác đang sinh sống ở Phnom Penh. Ngay sau đó, 20 hộp cơm canh cải cay nấu với cá lóc cùng vị gừng thơm phức đúng hương vị Việt đã được mang đến. Đây là món ngon và hợp khẩu vị nhất của toàn đội trong nửa tháng ở Campuchia. Tối qua, các thành viên trong đội lại được thưởng thức bát canh gà ác hầm giúp bữa ăn của các cầu thủ trước trận chung kết trở nên ngon miệng hơn.

Anh Nguyễn Tấn Hùng (thứ 2 từ phải qua) cầm thuốc đến cho U23 Việt Nam    Ảnh: PHAN HỒNG

Nhưng đó không phải là ngày duy nhất mà người đàn ông có quê ở Đà Nẵng này đến với đội. Trong suốt hành trình tại Campuchia, hễ khi nào U23 Việt Nam cần là anh Hùng có mặt. Chiếc áo thi đấu mang số 25 của thủ môn Liêm Điều mặc trong trận bán kết với U23 Timor Leste cũng do anh Nguyễn Tấn Hùng tức tốc nhờ người in ấn trong vòng 2 giờ đồng hồ trước khi đội rời khách sạn đến sân để thi đấu. Chưa hết, ngay từ khi biết có thành viên trong đội bị nhiễm Covid-19, anh Hùng đã mang những bịch lá xông, thuốc men đến cho các thành viên của U23 Việt Nam. 

Anh Hùng bảo, hành động của anh như một lẽ tự nhiên khi gặp đồng hương ở xứ người. “Tôi công việc rất bận bịu. Nhưng khi đội cần là tôi sẵn sàng có mặt. Việc mình làm xuất phát từ niềm đam mê bóng đá. Và hơn hết, đó là tình đồng hương của những người con nước Việt nơi đất khách”, người đàn ông có cái tên Campuchia là Neang Hung chia sẻ. 

Những chuyến xe đêm  

Đối mặt với “bão” Covid-19, VFF đã cấp tốc lên phương án bổ sung và thay thế nhân sự như quy định cho phép của AFF. Nhưng thời gian rất gấp gáp khi thời điểm thay thế đến lúc trận đấu diễn ra chỉ trong 2 ngày. Trong lúc đó, chuyến bay từ TP.HCM sang Phnom Penh chỉ cất cánh vào lúc 15h40 chiều hàng ngày, còn trận đấu diễn ra lúc 19h00 nên nguy cơ cầu thủ không thể tham dự trận đấu là rất lớn nếu máy bay bị hoãn. Thực tế chuyến bay của U23 Việt Nam vào ngày 11/2 vừa qua đã hoãn đến gần 2 giờ đồng hồ. Trước tình cảnh ấy, các thành viên của U23 Việt Nam đã có trao đổi với VFF về phương án di chuyển. Đường bộ được coi là hành trình di chuyển tối ưu nhằm giúp các cầu thủ kịp thi đấu.

Anh Đỗ Hoàng Việt (thứ 2 từ phải qua) rất nhiệt tình chuyên chở các tuyển thủ Việt Nam tại Campuchia	 Ảnh: PHAN HỒNG

Trong bối cảnh ấy, anh Đỗ Hoàng Việt đã hỗ trợ đắc lực trong việc chuyên chở 2 nhóm cầu thủ của U23 Việt Nam từ cửa khẩu Mộc Bài về khách sạn Phnom Penh. “Tôi đã hỗ trợ các ĐTQG Việt Nam sang thi đấu nhiều rồi nhưng chưa bao giờ một đội tuyển lại rơi vào tỉnh cảnh ngặt nghèo như thế này. Đội khó khăn mà tôi ngồi một chỗ là không được, phải đứng dậy đi. Tôi luôn mang tinh thần không bỏ cuộc và cũng mong muốn U23 Việt Nam không bỏ cuộc. Và những cố gắng của anh em cũng như cá nhân mình đã mang lại kết quả tích cực. Đó là sự khích lệ cho bản thân và đội tuyển. Tối nay là sinh nhật bà xã nhưng tôi vẫn sẵn sàng tinh thần lên đường đi đón tiếp cầu thủ nếu AFF cho bổ sung một đợt trước trận chung kết”, anh Đỗ  Hoàng Việt chia sẻ với tôi trong cuộc trò chuyện tối qua.  

Để cầu thủ không phải đợi ở cửa khẩu, anh Việt xuất phát từ Phnom Penh vào 03h00 sáng trong 2 chuyến đón cầu thủ. “Khi đi thì một mình nên chạy tốc độ vừa phải. Nhưng trong hành trình trở về có xe hộ tống, họ chạy rất nhanh buộc tôi cũng phải bám theo với tốc độ 140-150km/h. Chưa bao giờ chạy với tốc độ cao như thế nên tinh thần tôi cũng rất căng thẳng. Nhưng để đảm bảo giờ giấc cho cầu thủ về khách sạn thì tôi cũng… đánh liều thôi”, anh Đỗ Hoàng Việt tiết lộ.

Nhờ có những chuyến xe đêm của anh Việt, 8 cầu thủ trong 2 đợt “chi viện” từ Việt Nam bằng đường bộ đã giúp U23 Việt Nam có đủ người để xung trận trong 2 trận đấu vừa qua. Hơn hết, sự hỗ trợ đắc lực của các anh Nguyễn Tấn Hùng, Đỗ Hoàng Việt… như tiếp thêm sức mạnh và tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ U23 Việt Nam để đoàn quân ông Đinh Thế Nam vượt qua nghịch cảnh để tiến vào trận chung kết. 

Tự hào 2 tiếng “Việt Nam”
Ngoại trừ chủ nhà Campuchia thì có thể khẳng định, U23 Việt Nam là đội nước ngoài duy nhất có số lượng khán giả trên khán đài đông nhất. Mỗi trận đấu đều nghe trên khán đài vọng xuống hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” của CĐV Việt Nam, gồm những người sinh sống và làm việc tại Campuchia cũng như từ Việt Nam sang. Sức sống trên khán đài là ngọn lửa thôi thúc U23 Việt Nam tự tin để chiến đấu trong chặng đường vừa qua và cả trong trận chung kết tối nay.  

    Bình Luận