CĐV Quảng Nam bỏ về phút 70, đòi thay HLV trưởng

Chứng kiến thất bại bẽ mặt của đội nhà, các CĐV Quảng Nam ra về từ phút 70; một số CĐV còn đòi thay HLV trưởng.

Sau ba trận thua liên tiếp, Quảng Nam rơi xuống vị trí áp chót trên BXH V.League 2020 với chỉ 4 điểm sau 6 trận đấu. Áp lực đè nặng lên đội bóng xứ Quảng trong cuộc tiếp đón Viettel FC ở vòng 7.

Đội chủ sân Tam Kỳ thi đấu khá tốt trong 30 đầu trận. Tuy nhiên, đến phút 38, họ bị đánh sập sau bàn thắng của Caique. Bàn thua khiến các học trò của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng sụp đổ về tinh thần. Họ tiếp tục nhận thêm hai bàn thua ở phút 43 của Bruno và Hoàng Đức phút 49.

Quảng Nam bước vào trận đấu với Viettel với quyết tâm lớn.

Thất bại 0-3 khi đồng hồ chưa điểm đến phút 50, Quảng Nam vùng vẫy yếu ớt. Nhìn sự bế tắc trên sân của đội nhà, chỉ mới phút 70, rất nhiều CĐV khán đài A kéo nhau ra về. Một số CĐV phía sau khu cabin huấn luyện Quảng Nam vọng xuống đòi thay HLV trưởng. 

Quảng Nam vẫn đang xếp áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng Nam Định 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. 

Đinh Thanh Trung cùng đồng đội kiểm soát thế trận khá tốt ở thời điểm 30 phút đầu hiệp 1 khi liên tiếp dồn ép đối thủ.
Thế nhưng, Quế Ngọc Hải có ngày thi đấu ổn định.
Anh hợp cùng Bùi Tiến Dũng tạo thành tấm lá chắn vững chắc trước khung thành đội nhà.
Trên hàng công, hai ngoại binh của Viettel chơi khá ấn tượng và trực tiếp lập công ở hai bàn thắng đầu tiên.
HLV Vũ Hồng Việt đứng lặng im sau hai bàn thắng liên tiếp cuối hiệp 1 của đội khách.
Bàn thắng thứ 3 ngay đầu hiệp 2 của Hoàng Đức...
...khiến Quảng Nam không còn nhiều cơ hội giành lại điểm số.
Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà, rất đông khán giả đã bỏ về khi đồng hồ chỉ mới điểm ở phút 70.
Khán giả sân Tam Kỳ vọng xuống "đòi" thay HLV trưởng sau chuỗi trận thi đấu bết bát.
HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận, ông đang gặp áp lực lớn với chuỗi thành tích tệ hại của đội nhà.
Ông liên tục nghe điện thoại khi trận đấu khép lại trong bối cảnh chiếc ghế nóng bị lung lay dữ dội.
    Bình Luận