
Do thủ môn Trần Đức Cường của B.Bình Dương dính chấn thương từ giữa hiệp 2 không thể tiếp tục thi đấu trong trận gặp HAGL, nên thủ môn Phạm Văn Tiến đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Được tung ra sân bất ngờ sau gần 2 năm mài quần trên ghế dự bị ở đội bóng đất Thủ, thậm chí còn chưa kịp khởi động, nên chàng thủ môn từng xuất thân từ đội HAGL có đôi chút áp lực và không nén được cảm xúc.
“Đã quá lâu rồi chưa được vào sân thi đấu nên khi được tung vào sân thay cho anh Đức Cường bị chấn thương, thật sự tôi hơi có chút áp lực. Tuy nhiên, do bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng mỗi khi có cơ hội, nên may mắn đã không phạm sai lầm nào quá lớn. Nói thật, tôi đã suýt rơi nước mắt khi được thi đấu sau gần 2 năm, lại gặp ngay các đồng đội cũ từng gắn bó một thời ở HAGL nên có quá nhiều cảm xúc”, Văn Tiến chia sẻ.
Sau trận đấu, người ta đã chứng kiến thủ môn Văn Tiến ngồi thẫn thờ trên sân. Các đồng đội của B.Bình Dương và cả HAGL đã đến động viên, chia sẻ cùng người đồng đội của mình, bởi họ hiểu cảm giác của thủ môn trẻ này. Nói thế vì trong bóng đá thủ môn là vị trí rất nghiệt ngã, có người cả đời phải ngồi dự bị nếu thủ môn chính có phong độ ổn định.
Cần nhắc thêm, Văn Tiến xuất thân là VĐV bóng chuyền Quân khu 5, sau khi đội bóng chuyền này giải tán, anh đã gia nhập lò đào tạo trẻ HAGL vì nơi này thiếu vị trí thủ môn và thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của đội bóng phố Núi từ mùa giải 2013. Cuối năm 2018, Văn Tiến hết hợp đồng với HAGL và chuyển đến khoác áo B.Bình Dương từ V.League 2019 đến nay.
XEM THÊM
Than.QN 0-3 TP.HCM: Công Phượng nhấn chìm chủ nhà
'Phù thủy' Troussier hỏi gấp Dương Hồng Sơn về đội trưởng Phú Thọ
Bình Luận