Florenzi và những người hùng bị 'trục xuất' khỏi Italia

Ra nước ngoài thi đấu là một lựa chọn tuyệt vời của mọi cầu thủ đặc biệt khi được đến các giải đấu có tính cạnh tranh cao, nhận lương cao hơn và dễ thăng tiến hơn. Nhưng trong trường hợp của Alessandro Florenzi và nhiều cầu thủ Italia gần đây, nó gần với việc bị trục xuất khỏi Italia nhiều hơn là một lựa chọn chủ động.
Florenzi và những người hùng bị 'trục xuất' khỏi Italia

Nhắc đến Alessandro Florenzi, người ta nhớ ngay đến tinh thần chiến đấu mà anh truyền vào Roma trong những năm đỉnh cao từ khoảng 2012 đến 2017. Đó là chuyện anh chạy lên ôm bà ngoại của mình, sau khi ghi bàn hạ Cagliari ở mùa giải 2013/14, chỉ vì đó là lần đầu tiên bà đến xem anh đá bóng ở Olimpico, và Florenzi thực hiện một lời hứa với bà.

Đó là cú sút hạ Barcelona ở vòng bảng Champions League mùa 2015/16, từ cự ly phải gần 50 mét, đã đi vào lịch sử Roma. Hoặc, 3 năm trước, là việc đội phó De Rossi đã đợi cùng gia đình Florenzi đến tận 4 giờ sáng chỉ để cùng nghe kết quả chẩn đoán chấn thương đầu gối mà anh gặp phải trong mùa bóng 2016/17, khiến anh có một mùa giải thảm họa.

Bóng đá ở Roma nói riêng, Italia nói chung, đi vào trái tim người hâm mộ bằng những câu chuyện rất đời kiểu thế. Florenzi là đại diện tiêu biểu nhất cho “chất Roma” ở đội bóng áo màu bã trầu, một thời từng được gọi là “đội trưởng tương lai”, y hệt như De Rossi khi đợi nhận lại băng đội trưởng từ Totti vậy.

Được CĐV yêu quý, không sa sút quá nhiều trong những năm gần đây, thậm chí vẫn trên đỉnh cao và là một cầu thủ quan trọng của đội tuyển Italia, nhưng Florenzi không được Roma trọng dụng.

HLV Fonseca có quyền loại anh khỏi kế hoạch, đó là quyết định mang tính chuyên môn bình thường. Nhưng chỉ là bình thường ở các quốc gia khác. Các tifosi - những kẻ săn lùng câu chuyện và thích sống bằng ký ức - rất ghét phải chứng kiến người mà họ yêu quý rời Italia trong tư thế cúi đầu.

Florenzi càng làm người ta tiếc nuối, sau khi ra mắt PSG ở trận gặp Marseille tại Ligue 1, trận đấu mà dù PSG thua 0-1, CĐV đội bóng này vẫn phải thừa nhận, Florenzi đã đá một trận đầy triển vọng.

Florenzi và Moise Kean không thể tồn tại trên đất Italia nên phải ra nước ngoài thi đấu

Sau trận đấu, Florenzi viết một đoạn ngắn cảm ơn CĐV PSG trên trang Twitter vì sự ủng hộ nhiệt thành. Anh viết bằng tiếng Pháp. Có lẽ, sau khi nhờ ai đó (đồng hương Marco Verratti chăng?) chỉnh sửa cẩn thận trước khi đăng.

Anh cũng như những cầu thủ Ý khác, thường không giỏi ngoại ngữ, nên việc rời Italia khiến họ khó hòa nhập và nắm phần thua nhiều hơn, trái hẳn với phần lớn cầu thủ quốc tế ở thời đại này, ví dụ Lukaku hay Pjanic, có thể thông thạo đến 5-6 thứ tiếng.

Không dám bàn về năng lực của họ, nhưng ra đi với tư thế bị trục xuất như Florenzi, hoặc trước đó nữa là những Moise Kean, Patrick Cutrone, Mario Balotelli, Antonio Cassano, Matteo Darmian... đã khiến nước Ý mất đi nhiều tài năng.

Không thể bao biện cho chất lượng cầu thủ Calcio đã đi xuống thảm hại, và những trường hợp như Cassano hay Balotelli thất bại phần nhiều vì lối sống, nhưng nó cũng vẫn để lại dư vị đắng ngắt. Ai cũng tin họ có thể làm tốt hơn, hoặc đơn giản là, biết thế ở lại Serie A cho xong?

Tất nhiên, Florenzi có thể là ngoại lệ trong số này, nhưng những gì Kean hay Cutrone gặp phải vẫn khiến người ta bi quan. Dường như ở Italia, sự bảo thủ vẫn thắng. Vẫn có quan điểm cho rằng muốn lên tuyển Italia thì phải đá ở trong nước, ra nước ngoài khó thành công lắm, như Ciro Immobile chẳng hạn.

Florenzi như một chú cá bơi ngược dòng. CĐV Roma... thương nhiều hơn mừng cho anh, dù Roma đang rối ren sau khi đổi chủ. Với người Ý, cứ ra nước ngoài là thành... cá biệt.

Nhìn Verratti để lạc quan
Chưa thể dùng cụm từ “thành công rực rỡ” để nói về 8 năm của Marco Veratti trên đất Pháp. Nhưng cứ nhìn 25 cúp mà anh giành với PSG để lạc quan. Ở Italia, đá cho Juventus thì cũng chỉ giành từng ấy cúp là cùng, và dừng bước ở chung kết Champions League như mùa 2019/20 là cùng, đúng không? Verratti đã được cả châu Âu thừa nhận, và là tấm gương cho bất cứ cầu thủ Ý nào muốn xuất ngoại.

3 - Đây là lần thứ 3 Florenzi bị Roma đẩy cho đội khác mượn sau giai đoạn đá cho Valencia ở mùa trước và Crotone ở mùa 2011/12, mùa bóng mà Luis Enrique cũng tuyên bố không dùng cầu thủ này.

XEM THÊM

Chấn thương nặng, Zaniolo lại nghỉ dài ngày

Milan: Sắp 19 tuổi, đã đến lúc Daniel Maldini trưởng thành

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận