Nainggolan, gã ninja "độn thổ"

“Nainggolan là chiếc tuốc-bin mà cỗ máy Inter còn thiếu. Cậu ấy là một cầu thủ cá tính, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Đó là một ninja, luôn chiến đấu với tất cả trên sân”.
Nainggolan, gã ninja "độn thổ"
HLV Luciano Spalletti từng tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình Sky Sport Italia, ngay trước khi tiền vệ người Bỉ hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Roma đến Inter. Thời điểm ấy, không ai nghi ngờ tuyên bố của chiến lược gia 59 tuổi. Đơn giản vì ông chính là người giúp Nainggolan bùng nổ trong vai trò mới tiền vệ tấn ở trong mùa 2016/17 mà cả 2 cùng phục vụ Roma.

Nhưng hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ khi cập bến Giuseppe Meazza, cầu thủ 30 tuổi vẫn chưa thể hiện được gì. Chính xác hơn, sau tròn 100 phút thi đấu ở các trận gặp Lugano (76 phút) và Sion (24 phút), anh đã biến mất hệt như phép “độn thổ” của một ninja. Chấn thương cơ đùi trái dính phải trong trận gặp Sion đã buộc Nainggolan phải nghỉ 4 trận giao hữu tiếp theo gặp Zenit, Sheffield United, Chelsea, Lyon. Và theo tin mới nhất, tiền vệ này sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Atletico vào ngày 12/8 tại International Champions Cup 2018.

Đó rõ ràng không phải là sự khởi đầu mà các Interista mong đợi ở cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay đổi đội bóng theo hướng cách mạng, giống những gì Wesley Sneijder từng làm khi gia nhập Nerazzurri hồi Hè 2009. Đó cũng không phải màn trình làng xứng đáng với cái giá lên tới 38 triệu euro (24 triệu euro tiền mặt các thêm Davide Santon và Nicolo Zaniolo). Điểm tích cực duy nhất là Spalletti đã quá hiểu Nainggolan, và tiền vệ người Bỉ cũng quá hiểu Serie A sau những năm chơi bóng ở Piacenza, Cagliari và Roma. Vì thế, cầu thủ này sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Nhưng dẫu sao, thương vụ này vẫn giống như một canh bạc lớn của Inter-Spalletti.

Nainggolan có quá nhiều đối thủ
Nainggolan sẽ có khá nhiều đối thủ cạnh tranh cho vị trí hộ công ở Inter. Tiền vệ người Bỉ đã sắm vai trò này trong các trận gặp Lugano và Sion. Còn ở 3 trận giao hữu trước mùa còn lại mà HLV Spalletti tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 sau khi anh chấn thương, nó lần lượt thuộc về Borja Valero (gặp Zenit), Xian Emmers (Sheffield United) và Matteo Politano (Chelsea).
    Bình Luận