Ronaldo mơ đá 50 tuổi, ghi 1283 bàn như Pele: Muốn ghi nhiều bàn hãy đến nơi này

Giải đấu nào sẽ là "miền đất hứa" để Ronaldo thi đấu tới độ tuổi U50, thậm chí U60 và san bằng kỳ tích ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele?

  

Màn trình diễn của Ronaldo trước Sassuolo (Bản quyền FPT Play)

Ronaldo ghi 1283 bàn như Pele bằng cách nào?

Rạng sáng 21/1, Cristiano Ronaldo đã xuất sắc lập công giúp Juventus đánh bại Napoli ở siêu cúp Italia, qua đó vượt mặt Josef Bican để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu chính thức (760 bàn). 

Trước đó huyền thoại Pele đã cập nhật trên Instagram cá nhân tổng số bàn thắng của mình là 1283 bàn như để khẳng định, CR7 vẫn phải xếp sau mình (dù hơn 500 bàn đến từ những trận cầu không chính thức).

Ronaldo mơ đá 50 tuổi, ghi 1283 bàn như Pele: Muốn ghi nhiều bàn hãy đến nơi này - 1

Ronaldo sẽ phải "cày" tới 48 tuổi để chạm mốc 1283 bàn như Pele

Đáng tiếc hơn, chưa có nguồn chính xác nào thống kê số bàn thắng trong những trận đấu không chính thức của Ronaldo để so sánh với "Vua bóng đá".

Theo tính toán, từ thời điểm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2002, Ronaldo chơi trung bình 52 trận, ghi trung bình 42,5 bàn/năm ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG (tính cả các trận giao hữu). Giả sử trường hợp tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại, Ronaldo sẽ cán mốc 1283 bàn thắng khi... 48 tuổi.

Không tính trường hợp chấn thương hay giải nghệ, việc duy trì hiệu số trên 40 bàn/mùa ở tuổi tứ tuần trong 12 năm nữa là viễn cảnh không tưởng.

Tất nhiên, mục tiêu này có thể hoàn thành nếu Ronaldo chấp nhận chơi bóng ở các giải đấu kém danh tiếng hơn hoặc ở các trận cầu biểu diễn. Vấn đề ở chỗ để thu hút CR7, các giải đấu phải đáp ứng tiêu chí khắt khe về chất lượng, mức đãi ngộ.

Thật may mắn, giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1) là một nơi như vậy.

Bóng đá Nhật Bản: Khi U50, U60 vẫn "chạy khỏe"

Đầu năm 2021, huyền thoại Kazuyoshi Miura, 53 tuổi, chính thức gia hạn hợp đồng với đội bóng J-League 1, Yokohama FC (đội bóng mà Nguyễn Tuấn Anh từng đầu quân năm 2016). "King Kazu" cũng giữ kỷ lục cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất ghi bàn (50 tuổi 14 ngày). 

Ronaldo mơ đá 50 tuổi, ghi 1283 bàn như Pele: Muốn ghi nhiều bàn hãy đến nơi này - 3

Nhật Bản và J-League là "miền đất hứa" của Ronaldo

Yokohama FC còn sở hữu một huyền thoại sống khác, Shunsuke Nakamura. Tiền vệ từng "làm mưa làm gió" ở châu Âu năm nay bước sang tuổi 42. Mới nhất, nhà vô địch Asian Cup 2010 Daisuke Matsui vừa chia tay đội bóng này để gia nhập CLB Sài Gòn (Việt Nam) ở tuổi 39.

Năm 2019, cây viết tự do chuyên theo dõi bóng đá Nhật Bản Charlie Houghton đã tiết lộ một số bí quyết giúp cầu thủ Nhật Bản vẫn "chạy khỏe" ở lứa U50, U60.

Theo Charlie Houghton, dinh dưỡng đóng vai trò thứ yếu trong bóng đá nói riêng và xã hội Nhật Bản nói chung. Người dân nước này thường áp dụng chế độ ăn uống ít cholesterol để làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ vậy, Nhật Bản luôn đứng đầu danh sách quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới (84,4 - số liệu cập nhật năm 2021).

Bên cạnh đó, nền bóng đá "xứ sở mặt trời mọc" không tồn tại định kiến tuổi tác. Các CLB sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ ngoài 30 tuổi, miễn là họ còn giá trị chuyên môn lẫn thương mại. 

Là cầu thủ có chế độ dinh dưỡng nổi tiếng khắc nghiệt, Ronaldo chẳng khác nào cá gặp nước nếu chơi bóng ở Nhật Bản.

Thiên đường lương bổng của những "lão tướng"

Ở Nhật Bản, cầu thủ càng lớn tuổi càng nhận... lương cao. Năm 2018, Gamba Osaka trả cho Yasuhito Endo, siêu sao có 150 lần khoác áo tuyển quốc gia và đã bước sang tuổi 39 tuổi mức lương 150 triệu yên/năm (xấp xỉ 1,4 triệu USD; 1,2 triệu euro), cao nhất đội.

Người nhận lương cao thứ hai là Yasyuki Konno, 36 tuổi với 100 triệu yên/năm. Trong khi đó, đương kim tuyển thủ quốc gia Kenta Muira chỉ đút túi 40 triệu yên/năm!

Ronaldo mơ đá 50 tuổi, ghi 1283 bàn như Pele: Muốn ghi nhiều bàn hãy đến nơi này - 4

Nakamura (42 tuổi), Daisuke Matsui (39 tuổi), Kazu Miura (53 tuổi) vẫn có chỗ đứng ở J-League

Gamba Osaka không phải trường hợp cá biệt. Trước khi chuyển sang Yokohama FC, Shunshuke Nakamura là cầu thủ duy nhất của Jubilo Iwata nhận mức lương trên 60 triệu yên/năm (80 triệu yên/năm).

Kengo Nakamura (38 tuổi, CLB Kawasaki), Yuji Nakazawa (40 tuổi, Yokohama F.Marinos), Ogasawara (38 tuổi, Kashima) đều giữ ngôi vị "ông hoàng lương bổng" ở CLB chủ quản (số liệu được Charlie Houghton cập nhật vào năm 2019). Với chế độ đãi ngộ như vậy, các "ông già" chẳng có lí do gì để treo giày.

Quan trọng hơn, đồng đội và người hâm mộ vẫn yên mến họ. Fan bóng đá Nhật Bản rất coi trọng giá trị quá khứ, chỉ cần chứng kiến Nakamura, Kazu Miura còn chơi bóng đã là niềm vinh dự to lớn.

Bước sang độ tuổi U50 hay U60, Ronaldo không thể mơ đút túi 28 triệu euro/năm như ở Juventus hiện tại nhưng chắc chắn, số tiền mà các đội bóng Nhật Bản trả cho anh sẽ vượt mọi tên tuổi trong lịch sử J-League. Việc của CR7 là ra sân, tận hưởng niềm vui "dưỡng già" và đếm ngày chạm mốc 1283 bàn thắng!

    Bình Luận