'Anh ta quá thông minh so với Barcelona'

Liverpool đã hạ gục đại diện của Tây Ban Nha khi có một hiệp hai đầy bùng nổ.

Để thua 0-3 trong trận lượt đi bán kết Champions League, The Kop phải ghi ít nhất 3 bàn, đồng thời không để thủng lưới thêm ở lượt về để nuôi hi vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield thậm chí đã làm được nhiều hơn thế.

Ngay từ phút thứ 7, Divock Origi mở ra cơ hội cho Liverpool bằng bàn thắng mở tỉ số. Sang hiệp hai, Georginio Wijnaldum đã tỏa sáng với cú đúp đưa cuộc đối đầu trở về thế cân bằng. Và đến phút 79, "Lữ đoàn đỏ" đã chính thức vượt lên với bàn thắng thứ tư do công của Origi.

 - Bóng Đá

 Liverpool đã thắng khi tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương.

Đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc bên cánh phải và người thực hiện là Trent Alexander-Arnold. Khi các hậu vệ Barcelona mãi mê kèm người, cầu thủ số 66 ngay lập tức tung ra đường chuyền cho đồng đội ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Ter Stegen.

"Chúng ta hãy nói về quả tạt đó, và hàng phòng ngự Barca cứ như đang ngủ vậy. Họ đã quay lưng với tình huống đá phạt góc, và khi tất cả nhận ra thì đã quá muộn. Không có bất kì ai theo kèm Origi cả, đây là trận bán kết cúp C1, nhưng hàng thủ của họ đã chơi quá thiếu tập trung. Phải nói Alexander-Arnold đã quá xuất sắc, cậu ta quá thông minh so với Barca", cựu tiền tạo Alan Shearer chia sẻ trên BBC.

Với thắng lợi 4-0, Liverpool đã vượt qua gã khổng lồ xứ Catalunya với tỉ số chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận. Giờ đây, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ ngồi chờ xem đối thủ của mình trong trận chung kết là Ajax Amsterdam hay Tottenham Hotspur.

    Bình Luận