Cảm ơn Benzema, Modric, Kroos vì một miền hồi ức đẹp

Real thất bại, lần ngã ngựa này cho thấy khoảng cách giữa họ với City không hề nhỏ và nhóm 3 công thần Benzema, Modric và Kroos cũng không còn có thể "gánh đội" được nữa. Nhưng bất chấp những điều đó, cả 3 vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi.

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Ở trận bán kết lượt về tại Etihad, phút 63, Modric rời sân. Tới phút 70, đến lượt Kroos ra nghỉ. Đây dường như là "bổn cũ soạn lại" của Carlo Ancelotti khi cách đây 1 năm, cũn trong thế bị City dẫn bàn, chiến lược gia người Italia đã thay cả 2 tiền vệ này ra ở loanh quanh phút 70, để 1 trong 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Rodrygo đã tỏa sáng dữ dội khi lập cú đúp chỉ trong 2 phút.

Nhưng mùa này, chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra nữa. Sau khi Kroos và Modric rời sân, Real thua thêm 2 bàn nữa và khép lại 90 phút bạc nhược ở Manchester với tỷ số 0-4. Real đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Đến Carletto cũng phải thừa nhận: "Man City xứng đáng vào chung kết, giống như chúng tôi năm ngoái. Không cần bàn về thái độ thi đấu, chúng tôi đã thua đội bóng chơi tốt hơn".

Trong chia sẻ của Ancelotti, người ta vẫn nhận ra khí chất không tầm thường. "Mùa này, chúng tôi đã làm rất tốt", Ancelotti nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào mùa tới. Với đội hình này, bạn có thể chiến đấu cho Champions League".

Ancelotti có thể nhận xét đúng, đội hình của Real rất chất lượng. Nhưng cách ông phụ thuộc nhiều vào các lão tướng có vẻ không còn phù hợp nữa. Đã đến lúc Benzema, Modric và Kroos chỉ đóng vai trò dự bị hạng sang, chứ không phải trụ cột không thể thiếu như lúc này.

Kroos và Modric đã không thể tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất

Tại Etihad, nhóm lão tướng của Real tỏ ra quá yếu đuối trước sự vây ráp của đối thủ. Ngoài pha sút xa đập xà ngang của Kroos, dấu ấn của bộ 3 đều trên 33 tuổi này là khá nhạt nhòa. Thậm chí, Modric còn xử lý lỗi vài lần ngay trên phần sân nhà và đẩy Real vào thế chống đỡ khó nhọc.

Chỉ sức trẻ của Valverde là không đủ để đương đầu với tuyến giữa thiện chiến của City, được hỗ trợ đắc lực bởi các vệ tinh di chuyển giữ cự ly đội hình cực kỳ hợp lý. Hàng tiền vệ của Real không cầm được bóng, dẫn tới sự đứt gãy có hệ thống ở mọi tuyến. 

Ở hàng tiền đạo, cái duyên tỏa sáng trong những trận cầu lớn của Benzema cũng không còn nữa. Kinh nghiệm trong những pha giữ bóng của "Mèo lười" cũng không được phát huy, dẫn tới màn thể hiện hết sức nhạt nhòa của cả hàng công.

Đương nhiên, đây là một màn trình diễn điểm 10 của Man City. Và khi đối thủ đã đạt tới mức hoàn hảo, việc thua trận là điều bình thường. Nhưng trận thua này chính là điểm kết thúc đẹp của thế hệ những "lão tướng" tại Real, đánh dấu thời điểm họ nên lui dần vào cánh gà.

Kroos từng muốn nghỉ hưu ngay sau mùa này nhưng bị lãnh đạo Real thuyết phục, cùng với Modric và Benzema ở lại Madrid tới tận 2024. Hơn ai hết, họ nhận thức được trình độ của mình đến ngưỡng nào và không muốn làm "gánh nặng" cho tập thể. Thôi thì cố gắng thêm một năm nữa, không làm trụ cột thì làm chỗ dựa, đợi Camavinga, Tchouameni, Valderde, Vinicius, Rodrygo và nhiều khả năng là cả Bellingham trưởng thành, tự đứng được trên đôi chân của mình, nhóm "tam đa" này có ra đi thì cũng không còn chút luyến tiếc nào.

    Bình Luận