Dortmund chỉ yêu tiền

Dortmund có một slogan bóng bảy là “Echte Liebe”, có nghĩa “Tình yêu đích thực”. Tình yêu đó được nhìn thấy từ những khán đài rực lửa tại Signal Iduna Park và được hiện thực hóa bởi… hàng tỷ euro chảy vào két sắt.

Rạng sáng mai, Ousmane Dembele sẽ phải chịu những tiếng la ó, huýt sáo khi trở lại Dortmund. Các CĐV vùng Ruhr vẫn chưa tha thứ cho kẻ phản bội. Mùa Hè 2017, cầu thủ người Pháp đã làm mọi cách, kể cả bỏ tập để được chuyển sang Barcelona.

Nhưng các lãnh đạo Dortmund thì phải thầm cảm ơn Dembele. Vụ chuyển nhượng trị giá 135 triệu euro của Dembele, bản hợp đồng bán ra đắt nhất trong lịch sử Dortmund, là cú hích quan trọng với đội bóng Đức vào giai đoạn khó khăn tài chính.

Ousmane Dembele là bản hợp đồng bán ra đắt nhất trong lịch sử Dortmund

Khác với Dembele ra đi trong mâu thuẫn với CLB, Jude Bellingham rời sang Real Madrid vào mùa Hè 2023 trong những lời tri ân cảm động từ phía Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr thu về tới 103 triệu euro, gấp hơn 3 lần con số Dortmund chi ra để có Bellingham từ Birmingham trước đó ba năm.

Dembele và Bellingham là hai bản hợp đồng bán ra đắt nhất của Dortmund. Và cho dù cách ra đi khác nhau thì cả hai chung quy đều là những "món hàng" được Dortmund đánh bóng kỹ lưỡng.

Đôi khi người ta tự hỏi Dortmund tồn tại để tranh đoạt danh hiệu hay để bán cầu thủ kiếm tiền? Họ rõ ràng vẫn là đối thủ lớn nhất của Bayern trong một thập kỷ trở lại đây, nhưng họ luôn sẵn sàng bán đi những cầu thủ tốt nhất.

Dortmund thực tế đã thu về 1,15 tỷ euro tiền bán cầu thủ trong thế kỷ 21, giai đoạn mà họ giành 3 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp Quốc gia Đức và 3 Siêu Cúp Đức. 

Thành tích không hề tồi nhưng nếu Dortmund không ưu tiên việc bán ngôi sao, họ còn tạo ra cả một giai đoạn hoàng kim. Hãy thử hình dung một đội hình “siêu khủng” với những Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Ousmane Dembele, Jude Bellingham, Manuel Akanji, Achraf Hakimi…

Khẩu hiệu “Echte Liebe” phát đi thông điệp về tình yêu với Dortmund

Nhưng cái tài của Dortmund là họ làm tất cả nhân danh... tình yêu. “Echte Liebe” là khẩu hiệu được ra đời vào năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CLB.

Thời đó, Hans-Joachim Watzke và Markus Rejek (cựu giám đốc tiếp thị của Dortmund) ngồi bàn với nhau về việc phải tìm ra một slogan đấu lại “Mia san mia” của Bayern. Họ cần một slogan mang bản sắc Dortmund và có thể bay cao bay xa trên toàn thế giới.

“Echte Liebe” có nghĩa là “Tình yêu đích thực”, phản ánh tất cả những khía cạnh đẹp đẽ nhất về mặt cảm xúc của đội bóng vùng Ruhr, từ "Bức tường vàng" tại Signal Iduna Park tới lối chơi rực lửa thời Jurgen Klopp và cả hào khí tỏa ra từ con người này.

Bức tường vàng, biểu tượng của tình yêu cuồng nhiệt của các CĐV vùng Ruhr và sự gắn bó giữa Dortmund và NHM

“Echte Liebe” đã đánh trúng tinh thần cuồng nhiệt của người vùng Ruhr. Năm 2014, trường đại học kỹ thuật Braunschweig đã bầu chọn “Echte Liebe” là slogan mạnh nhất của Bundesliga, vượt trên cả “Mia san mia” của Bayern.

Thế nên nói đến Dortmund là nói đến "Bức tường vàng", nói đến tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người vùng Ruhr mà không nơi nào trên thế giới sánh bằng. Dortmund trở thành một vùng đất bóng đá lãng mạn với tình yêu và những cầu thủ trẻ tài năng. 

Chỉ có điều, tình yêu đó đã được tô vẽ bởi những bậc thầy marketing. Mà thành quả cuối cùng là những phi vụ mua rẻ bán đắt. Tình yêu đích thực của Dortmund là những con số nhảy múa trong mỗi mùa chuyển nhượng.

    Bình Luận