Hazard thoải mái đối đầu bạn cũ ở Chelsea

Từng là ngôi sao tại Chelsea nhưng khi gặp lại đội bóng cũ ở trận bán kết lượt đi Champions League với Real, Eden Hazard chỉ được xuất phát từ băng ghế dự bị. Dẫu vậy, quyết tâm của siêu sao người Bỉ là không cần bàn cãi.
Hazard thoải mái đối đầu bạn cũ ở Chelsea

Hơn cả Courtois, Hazard là mối liên kết lớn nhất giữa Chelsea và Real. Tuy nhiên, kể từ lúc chuyển sang Madrid vào hè 2019, Hazard chưa bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

Kể cả trước trận đối đầu với Chelsea, Hazard cũng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Thế nên, anh không được HLV Zidane bố trí chơi từ đầu mà chỉ được tung vào sân trong hiệp 2.

Tham gia trận hòa 1-1 với đội bóng cũ, Hazard chia sẻ: "Lúc nào cũng tốt khi được đối đầu với những người bạn. Tôi còn rất nhiều bạn thân ở Chelsea. 

Nhưng giờ tôi là cầu thủ của Real và tôi chỉ muốn chiến thắng, bất kể đối thủ có là Chelsea hay đội nào khác. Tôi không bao giờ ngại đối mặt.

Dù có thế nào, chúng tôi vẫn còn trận lượt về để cố gắng. Chúng tôi sẽ đối đầu với Osasuna vào cuối tuần này, cố gắng giành 3 điểm rồi sẽ tới sân của Chelsea và cố giành thêm chiến thắng".

Nói về quá trình hồi phục của mình, Hazard thừa nhận: "Tôi chỉ muốn tiến hành từng bước một. Đương nhiên, tôi muốn thi đấu, tôi muốn có mặt trên sân. Trận trước, tôi thi đấu 15 phút, ngày hôm nay đã nhiều hơn một chút. 

Tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt cho đến cuối mùa giải. Lúc này, tôi đang cảm thấy tốt hơn, cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Thật tuyệt khi lại có thể chơi bóng".

Fan Chelsea vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Hazard và khoảnh khắc ngôi sao người Bỉ chống lại đội bóng cũ khiến họ nhói lòng. Trên mạng xã hội, cảm xúc của fan The Blues được ghi lại:

- Thật đau lòng khi nhìn Hazard trong màu áo trắng. Chưa bao giờ quên hình ảnh anh ấy mặc màu xanh.

- Chúa ơi nó xảy ra rồi. Hazard đối đầu với Chelsea.

- Thật lạ khi nghe BLV nói "bóng đến chân Hazard" khi Chelsea đang phòng ngự.

- Mọi thứ trông không thật chút nào, Hazard đang chống lại Chelsea. 

    Bình Luận