Kingsley Coman: 'PSG chưa nằm trong hàng ngũ những đội bóng lớn'

6 năm kể từ khi chia tay thành Paris, Kingsley Coman chuẩn bị gặp lại PSG ở chung kết Champions League. Đó là CLB đầu đời của cầu thủ 24 tuổi, nơi anh đã có 10 năm gắn bó. Nhưng Coman không quan tâm đến cuộc hội ngộ đặc biệt này, mà chỉ nghĩ đến chiến thắng cùng Bayern.

Phóng viên Goal: Bayern đã ăn mừng tấm vé vào chung kết một cách khá điềm tĩnh so với PSG. Tại sao thế?

Coman: Thực ra tất cả chúng tôi đều rất vui mừng, nhưng mục tiêu của cả đội là chức vô địch. Trước mắt vẫn còn trận chung kết và chúng tôi sẽ để dành màn ăn mừng đến sau trận đấu.

Kinh nghiệm có phải là một lợi thế của Bayern trong trận chung kết?

Đúng là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng một trận đấu kéo dài tới 90 phút và chúng tôi phải là đội chiến thắng cuối cùng.

PSG nguy hiểm nhất ở điểm nào?

Họ có một hàng công đáng gờm, nhưng cũng sở hữu hàng thủ tốt nhất giải. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu mở với nhiều bàn thắng, và chúng tôi là người chiến thắng.

Làm thế nào để Bayern ngăn bộ ba Neymar, Mbappe, Di Maria tỏa sáng?

Cả đội sẽ phải cùng tham gia phòng ngự, chiến đấu trong từng tình huống và hạn chế tối đa các khoảng trống. Bộ ba đó rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí của mình. Hy vọng chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn và không để thủng lưới.

Từng khoác áo cả PSG lẫn Bayern, Coman (trái) cho là đội bóng thành Paris vẫn chưa đạt tới đẳng cấp như Hùm xám

Ở Bayern thực sự có một thứ văn hóa chiến thắng nhỉ, khi có một vài cầu thủ đã giành được mọi thứ?

Đó là thứ ADN của CLB. Bayern là một CLB vĩ đại từng giành được tất cả, nhưng chưa bao giờ muốn ngừng lại. Trận gặp Barca là một ví dụ, khi chúng tôi vẫn tiếp tục gây sức ép khi đã ghi được 5 hay 6 bàn. Ở CLB này, chỉ cần không thắng 2 trận liên tiếp là người ta đã nhắc đến từ khủng hoảng. Vì thế, chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng, và chiếc cúp Champions League sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho chúng tôi ở mùa giải này.

PSG đã lọt vào trận chung kết sau vài lần thất bại. Anh nghĩ gì về hành trình của họ?

Champions League vốn không bao giờ dễ dàng với bất kỳ CLB nào. Họ đã từng vài lần bị chặn lại ở tứ kết trước khi lọt vào chung kết năm nay. Nhưng chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng, và đêm Chủ nhật sẽ là đêm của Bayern.

HLV Hansi Flick có ảnh hưởng như thế nào tới thành công của Bayern?

Ông ấy giúp chúng tôi lấy lại sự tự tin. Ông ấy cũng điều chỉnh lại hàng phòng ngự từng để lọt lưới rất nhiều bàn. Kể từ khi giải quyết được những vấn đề ấy, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.

Anh cảm thấy thế nào khi chuẩn bị đối mặt với PSG, đội bóng đã đào tạo anh trước khi chuyển đến Juventus năm 2014?

Nó giống như một giấc mơ, nhưng tôi thực sự không nghĩ đến giai đoạn gắn bó với PSG, mà chỉ nghĩ đến trận chung kết. Hiện giờ tôi hoàn toàn thuộc về Bayern và hy vọng, chúng tôi sẽ giành được chiếc cúp này. Sau trận, có thể tôi sẽ lướt qua những tờ báo và lúc đó, trái tim tôi sẽ lên tiếng. 

Liệu PSG có được xếp vào hàng ngũ các đội bóng lớn sau khi lọt vào trận chung kết Champions League năm nay?

Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó. Chúng ta chỉ có thể đưa ra nhận xét về những CLB lớn sau khi chứng kiến những gì họ làm được trong 5-10 năm.

Bayern đang được lợi nhờ phong độ tuyệt vời của Thomas Mueller nhỉ?

Thomas là một người rất quan trọng với đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh ấy là một chiến binh thực sự. Dù ít được ra sân ở đầu mùa nhưng giờ, anh ấy đang có phong độ khó tin và gần như trận nào cũng kiến tạo.

Bayern sẽ khóa chặt Mbappe, người mà anh rất quen thuộc ở ĐTQG, như thế nào?

Tôi đã thi đấu cùng Mbappe vài lần, và sẽ tư vấn cho các đồng đội những gì mình biết. Chúng tôi cũng sẽ xem video và tuân theo chỉ dẫn của HLV. Cậu ấy là cầu thủ thiên về kiến tạo, hơi giống Lionel Messi, người mà chúng tôi từng đối mặt. Mbappe có thể tạo ra sự khác biệt nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phong tỏa cậu ấy.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Champions League bù đắp cho World Cup

Trả lời phỏng vấn trang Goal, Kingsley Coman thừa nhận, anh từng rất thất vọng khi không được góp mặt ở World Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, nỗi buồn ngày ấy đã trôi qua và hiện tại, anh chỉ muốn tập trung giành chiếc cúp Champions League cùng Bayern. Dĩ nhiên, cầu thủ chạy cánh này vẫn ôm giấc mộng lên ngôi cùng Les Bleus ở kỳ World Cup tiếp theo.

4. Kingsley Coman từng có 10 năm gắn bó với PSG kể từ khi còn là một cậu nhóc 8 tuổi, và đã trải qua tất cả các lứa trẻ của CLB này. Tuy nhiên, anh mới có 4 lần khoác áo đội 1 của PSG, trước khi chuyển đến Juventus năm 2014 ở tuổi 18.

Hai đội đã bỏ túi hơn 100 triệu euro
Cả hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết Champions League mùa này đều đã bỏ túi hơn 100 triệu euro. PSG kiếm được 104,35 triệu euro, gồm 76,65 triệu tiền thưởng thi đấu và 27,7 triệu tiền thưởng cho vị trí xếp hạng. TRong khi đó, Bayern nhận 110,45 triệu gồm 78,45 triệu tiền thưởng thi đấu và 32 triệu tiền thưởng xếp hạng. Đội giành chiến thắng trong trận đấu ở Da Luz sẽ bỏ túi thêm 4 triệu euro cho nhà vô địch, kèm 3,5 triệu tiền thưởng cho việc được tham dự Siêu Cúp châu Âu.

XEM THÊM

Hủy diệt Lyon, Bayern hẹn PSG ở chung kết Champions League

Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận