Man City: Pep giác ngộ nhờ cú 'Kung-Fu' của Haaland

Tuyệt phẩm của Haaland vào lưới đội bóng cũ Dortmund không chỉ mang về một chiến thắng cho Man City, mà nó còn là minh chứng cho một kỷ nguyên mới tại Etihad, nơi Pep đã thực sự giác ngộ sau nhiều năm theo đuổi triết lý cầu toàn của bản thân.

Đặc tính của Haaland

Trong ngày John Stones loé sáng với “cú nã đại bác” không tưởng từ cánh phải, Erling Haaland chỉ mất 4 phút để che mờ hậu vệ người Anh bằng siêu phẩm kung-fu mang về chiến thắng 2-1 cho Man City trước Dortmund rạng sáng qua. Từ quả tạt bóng điệu nghệ theo kiểu trivela của Cancelo, tiền đạo 22 tuổi người Na Uy bay người đá chân như một võ sư, đưa bóng nằm gọn vào lưới đội khách.

Các hậu vệ Dortmund đã “há hốc mồm” theo đúng nghĩa đen khi chứng kiến cú đá kung-fu của Haaland, trong khi thủ môn Alexander Meyer không kịp phản xạ cho dù bóng đi vào đúng vị trí của anh. Ở một góc khác, Rodri ôm đầu như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Pep Guardiola thậm chí liên tưởng đến huyền thoại Johan Cruyff, cho dù cố tiền đạo người Hà Lan chơi bóng với phong cách hoàn toàn trái ngược với Haaland.

Vấn đề nằm ở chỗ, Haaland gần như tàng hình trước khi thình lình lập tuyệt phẩm. Trong suốt 83 phút trước đó, tiền đạo người Na Uy bị Niklas Suele và Mats Hummels thay nhau kèm sát. Không những vậy, Jude Bellingham và Emre Can cũng liên tục lùi sâu để tạo thành chiếc lồng không gian nhốt chặt Haaland ở trong.

Đóng góp của Haaland cho lối chơi chung của Man City có thể xem như bằng không. Trong 89 phút trên sân, tiền đạo này chỉ chạm bóng 26 lần, chuyền bóng chính xác 11 lần (đạt tỷ lệ 79%). Tất cả đều ít nhất trận, so với các cầu thủ đá chính của 2 đội. Anh thậm chí toàn thua 2 lần tranh chấp bóng bổng và làm mất bóng 8 lần.

Nếu là một tiền đạo khác, Pep Guardiola có lẽ đã rút anh ta khỏi sân ngay sau hiệp 1. Nhưng với Haaland thì khác, Pep luôn dành niềm tin tuyệt đối cho cậu học trò mới. Ông thậm chí thay đổi bản thân vì số 9 người Na Uy và kết quả, Man City hiện tại đang có phiên bản thú vị nhất sau 7 năm gắn bó với Pep.

Haaland tung cú “kung-fu” ấn định chiến thắng 2-1  cho Man City ở phút 84  trận tiếp Dortmund

Kiến thức mới cho Pep

Kể từ khi khởi nghiệp tại Barcelona, Pep Guardiola nổi tiếng là HLV cầu toàn. Ông muốn đội bóng của mình là một tập thể hoàn hảo, nơi mọi mắt xích đều quan trọng và cùng nhau đóng góp vào chiến thắng chung.

Thực tế, Pep Guardiola luôn có các siêu sao cho riêng mình ở 3 CLB đã dẫn dắt: Messi ở Barcelona, Lewandowski ở Bayern và De Bruyne ở Man City. Tuy nhiên, đây đều là những mẫu siêu sao chăm chỉ và chơi đồng đội. Họ không chỉ kiến tạo, ghi bàn mà còn là hạt nhân chính để triển khai triết lý của Pep. Ngược lại, những cầu thủ đặt cái tôi quá cao hoặc chơi bóng với phong cách khác đều bị Pep loại bỏ, cho dù họ có là huyền thoại hay hợp đồng kỷ lục của CLB, từ Samuel Eto’o, Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Joe Hart, Yaya Toure…

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sự ám ảnh hoàn hảo đã ngăn cản Pep Guardiola vô địch Champions League sau khi rời Barca. Thế nhưng, điều này dường như đang thay đổi với sự hiện diện của Erling Haaland.

Chiến thắng trước Dortmund là một kiểu mẫu mà Man City ít khi thể hiện dưới thời Pep Guardiola. Họ bế tắc, bị dẫn trước nhưng bình tĩnh tìm cách mở khoá hàng thủ đối phương. Bản thân Pep cũng không còn cáu kỉnh bên ngoài đường biên khi thấy các học trò thi đấu rời rạc.

Trong suốt 6 năm trước, Man City của Pep luôn phải chơi bóng áp đặt, kiểm soát bóng vượt trội và tấn công dồn dập bất kể hoàn cảnh ra sao. Cách đá này từng khiến họ ôm hận trước Tottenham ở bán kết Champions League 2019, và thua Chelsea ở trận chung kết sau đó 2 năm.

Hai siêu phẩm của Stones và Haaland không thể khiến các chuyên gia thôi nghi ngờ màn trình diễn của Man City. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola đã biết kiểm soát sức mạnh của chính họ. Lúc này, Man City là một đội bóng sắc nét hơn, biết họ cần làm gì và luôn làm vừa đủ. Họ đang trở thành phiên bản thú vị hơn bao giờ hết dưới thời Pep Guardiola. Tất cả thể hiện qua cách Haaland thoắt ẩn, thoắt hiện, chịu khó đi bộ… với đối thủ và giống như tàng hình trên sân trước khi bùng nổ.

Chìa khoá để vô địch Champions League
Erling Haaland sẽ là chìa khoá để Man City và Pep Guardiola vô địch Champions League. Tiền đạo người Na Uy không ngừng ghi bàn ở giải đấu danh giá này kể từ khi ra mắt. Trước siêu phẩm vào lưới Dortmund, Haaland đã có tổng cộng 26 bàn thắng chỉ sau 21 lần ra sân ở Champions League. Hiệu suất ghi bàn theo phút của anh còn khủng khiếp hơn. Theo Opta, Haaland chỉ cần 1.614 phút để ghi 26 bàn (trung bình cứ 62 phút, Haaland lại lập công ở Champions League). Từ lâu, Man City luôn thiếu một chân sút cự phách ở giải đấu này để thành công. 

    Bình Luận