Real vs Chelsea: Khi những 'lưỡi kiếm cùn' xung trận

Thật khó để mong đợi sẽ có một đêm bùng nổ tại Madrid, khi cả Real lẫn Chelsea đều sở hữu hàng công cùn mòn. Với họ, để ghi một bàn thắng thực sự là điều gì đó khó khăn.
Real vs Chelsea: Khi những 'lưỡi kiếm cùn' xung trận

Ảnh hưởng mà HLV Thomas Tuchel tạo ra với Chelsea là rất rõ, thông qua các kết quả tích cực dựa trên hàng thủ chắc chắn. Tuy nhiên, một đội bóng quyến rũ, sắc nét trong tấn công và mang lại những màn trình diễn bùng nổ, ngập tràn bàn thắng vẫn chưa xuất hiện. 

Sau chiến thắng 1-0 trước West Ham mới đây, Chelsea cán mốc 18 bàn sau 14 trận Premier League dưới thời HLV Tuchel. Với trung bình 1,28 bàn/trận, chiến lược gia người Đức sở hữu tỷ lệ bàn thắng thấp thứ 3, chỉ khá hơn Glenn Hoddle (1,2) và Ian Porterfield (1,1) trong số các HLV từng dẫn dắt The Blues. 

Nhưng Tuchel không phiền muộn vì điều này. Như ông nói, các màn trình diễn như với West Ham là “đạt chuẩn”, đồng thời ông đề cao “tính dũng cảm, sự kiên định” để có được kết quả cần thiết. Trong 21 trận ở mọi đấu trường dưới thời HLV Tuchel, có tới 12 trận Chelsea không ghi quá 1 bàn và duy nhất 1 trận có nhiều hơn 2 bàn (thắng Crystal Palace 4-1). Riêng ở mặt trận Champions League, sự tiêu cực còn rõ hơn. Nếu tại Premier League, các học trò của Tuchel thực hiện bình quân 15,2 cú sút/trận thì ra đấu trường châu Âu, con số này chỉ còn 10,2. May cho Chelsea, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn tại Champions League của họ lại cao hơn, 12,1%, trong khi ở giải quốc nội là 8,4%. 

Chelsea rất kỳ vọng Werner (trái) sẽ ghi bàn

Tin tốt cho Chelsea là đối thủ của họ, Real cũng không khá hơn. 4 trận gần nhất, các học trò của HLV Zinedine Zidane có 3 trận hòa không bàn thắng. Sau 45 trận đã đấu, họ chỉ ghi 76 bàn. Trung bình 1,68 bàn/trận là bước lùi đáng kể so với mức 1,94 bàn/trận của mùa trước.

Không khó để lý giải điều này khi nhìn vào danh sách ghi bàn của Real. Họ vẫn sống dựa vào lão tướng 33 tuổi Karim Benzema, người đang có phong độ đáng kinh ngạc với 27 bàn, bao gồm 6 bàn trong 4 trận đã qua. Nhưng ở phần còn lại, không một ai có nhiều hơn 6 bàn thắng. 2 mùa trước Real còn có thể trông cậy vào Gareth Bale và Sergio Ramos. Thế nhưng một người hiện khoác áo Tottenham, còn một người vật lộn với chấn thương. Hồi đầu tháng, cú đúp của Vinicius Junior vào lưới Liverpool mang lại nhiều hy vọng về nguồn cung cấp bàn thắng mới cho Real, song tài năng người Brazil lại tịt ngòi luôn 5 trận sau đó. 

Đêm nay, các Madridista hẳn mong mỏi sự phấn khích của Champions League sẽ đánh thức Vinicius, cũng như thúc đẩy Benzema vượt qua con số 70 bàn thắng để chiếm lấy vị trí thứ 4 của huyền thoại Raul (71 bàn) trong danh sách làm bàn mọi thời đại ở giải đấu hàng đầu châu Âu. Về phần Chelsea, việc Timo Werner “thông nòng” trong chiến thắng trước West Ham là tín hiệu cực tốt. Bằng không, họ chỉ có thể hy vọng vào khoảnh khắc lóe sáng của Mason Mount hay Kai Havertz. 

Với một trận bán kết Champions League, một khoảnh khắc lóe sáng đôi khi là quá nhiều. 

Khác biệt ở sân nhà-sân khách
21 trận đã chơi trên sân nhà Alfredo Di Stefano mùa này, Real ghi 40 bàn. Mức trung bình 1,9 bàn/trận tốt hơn nhiều so với khi họ đá sân khách (1,5). Trong khi đó, Chelsea chỉ đạt tỷ lệ 1,6 bàn/trận khi xa nhà, tệ hơn mức 1,8 bàn/trận lúc đá tại Stamford Bridge.

 

    Bình Luận