Người hâm mộ Pháo thủ phẫn nộ vì cho rằng trọng tài đã xử lý nhẹ tay.

Rạng sáng nay, khi làm khách đến sân của Liverpool, Arsenal đã có bàn mở tỷ số nhờ vào công của Alexandre Lacazette.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau đó, Sadio Mane ghi bàn gỡ gòa. Thời gian sau, đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng để ngược dòng 3-1.

Tuy vậy, ngay đầu hiệp 1 đã có một tình huống đáng chú ý. Phút thi đấu thứ ba, khi tranh chấp với Kieran Tierney, Mane đã dùng cánh tay đập mạnh vào mặt hậu vệ này.

Tierney sau đó ôm mặt đau đớn, tuy nhiên trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho tiền đạo người Senegal.

Sau trận, trang GiveMeSport đã chia sẻ video tình huống này cùng câu hỏi: "Sadio Mane có nên bị đuổi khỏi sân sau tình huống này?"

Hàng loạt ý kiến phản hồi khẳng định chân sút của Liverpool đã mắc lỗi nặng. Một người hâm mộ Arsenal nói: "Thật đáng xấu hổ, Mane phải bị rời sân."

"Có lẽ họ đã đổi luật ở đầu trận bởi lỗi của Mane xứng đáng bị đuổi. Thẻ đỏ!"

"Mane xứng đáng bị đuổi nhưng rồi được ở lại và ghi bàn."

"Thế quái nào Mane lại không bị đuổi vì lỗi này? Đó là một cú đấm!! VAR nên chỉ ra điều đó!!"

"VAR không hoạt động vào ngày thứ Hai à? Đó là một tình huống quan trọng và trọng tài không dùng VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Ban điều hành Premier League đang trở thành một trò hề."
Mane đã trở thành cỗ máy săn bàn cho Liverpool như thế nào?
Bình Luận