Thất bại "khó nuốt" trước Manchester City cho thấy BLĐ Tottenham Hotspur đã sai trầm trọng.

Như đã đưa tin, Tottenham Hotspur vừa thua đáng thất vọng trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup.

Sự tức tưởi và bất lực là điều hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ đến từ CLB phía Bắc London, trong đó nổi bật có Son Heung-min.

Ngôi sao người Hàn Quốc không thể làm gì để đóng góp cho hàng công Spurs, trong bối cảnh đội bóng của HLV Pep Guardiola dường như áp đảo Tottenham cả trận.

Son Heung-min và những giọt nước mắt tiếc nuối là điều mà người hâm mộ Spurs có thể hiểu được, khi mà "Gà trống" đã rất gần với vinh quang.

Bên cạnh đó, giọt nước mắt của Son Heung-min cũng thể hiện điều tồi tệ nhất mà BLĐ Spurs đã phạm phải thời gian qua.

"Gà trống" rất giàu tham vọng, tuy nhiên những gì họ chuẩn bị cho lộ trình giành danh hiệu lại gấp gáp và thiếu kiên nhẫn.

Trong bối cảnh đó, chủ tịch Daniel Levy là người đáng chú ý nhất. Vị quan chức này góp vai trò quan trọng trong 2 quyết định sa thải Jose Mourinho và Mauricio Pochettino trước đó.

Mourinho bị sa thải chóng vánh chỉ vài ngày trước khi trận chung kết Carabao Cup với Man City diễn ra.

Trong khi đó, Pochettino, người đã đưa Spurs vào đến chung kết Champions League năm 2019 cũng bị chủ tịch Levy trảm không thương tiếc.

Với việc liên tiếp sa thải những chiến lược gia trên đà xây dựng Tottenham ngày càng mạnh mẽ, đồng thời có những tham vọng về một đế chế riêng, BLĐ Spurs đang cho thấy sai lầm tồi tệ bên trong bộ máy thượng tầng CLB.
Mourinho phát biểu về Tottenham:
Bình Luận