Đội chủ sân Old Trafford có một trận đấu với nhiều trụ cột thi đấu dưới sức.

Manchester United và Chelsea vừa bất phân thắng bại trong cuộc đấu thuộc khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Trận hòa này khiến Quỷ đỏ tiếp tục bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 12 điểm trên cuộc đua vô địch xứ sở sương mù.

Với đấu pháp chặt chẽ và những tính toán chiến thuật của Thomas Tuchel lẫn Ole Gunnar Solskjaer, hai đội đành chia điểm trong một cuộc so tài mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tình huống gây tranh cãi nhất chính là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Callum Hudson-Odoi. Tuy nhiên, trọng tài chính và VAR xác định đây không phải là lỗi cố ý.

Mặc dù vậy, các chân sút bên phía Man Utd chỉ biết tự trách mình khi đã có một cuộc đấu dưới sức.

Ngoài Marcus Rashford, ngôi sao gây thất vọng nhất trận này chính là Bruno Fernandes.

Từ chỗ là ngòi nổ quan trọng, Bruno thường xuyên chuyền sai, mất hút và bị N'Golo Kante theo sát như hình với bóng.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từ đó cũng khó khăn trong việc tạo ra những pha bóng sáng tạo hay nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Mendy.

Có thể nói, sự sa sút và nhạt nhòa của Bruno cũng đã bộc lộ rõ điểm yếu của Man Utd thời điểm hiện tại.

Trong một ngày thi đấu dưới sức, không tạo ra được đột biến và bản thân Bruno cũng "mất hút", Man Utd khó lòng tìm kiếm được bàn thắng cũng như 3 điểm như mong muốn.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Chelsea:
Bình Luận