Người điều khiển trận đấu tại Stamford Bridge phải đối diện không ít chỉ trích sau trận.

Tối qua, Chelsea đã vượt qua vòng 4 FA Cup bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ hạng dưới Luton Town tại Stamford Bridge.

Bất chấp tân binh đắt giá Timo Werner tiếp tục gây thất vọng khi sút hỏng penalty, Tammy Abraham đã tỏa sáng với cú hat-trick, định đoạt thắng lợi cho The Blues.

Màn so tài hôm qua mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Mason Mount. Ngòi nổ người Anh được ông thầy Frank Lampard tin tưởng trao băng đội trưởng Chelsea lần đầu.

Trong hiệp 1, thủ quân The Blues đã có pha va chạm khó đỡ với trọng tài David Coote.

Có bóng trước vòng cấm Luton, Mount khéo léo xoay người loại bỏ pha áp sát của Harry Cornick.

Tuy nhiên trọng tài Coote lại cản đường tiền vệ 22 tuổi.

Va phải người điều khiển trận đấu, Mount khuỵu xuống mất bóng.

Ngay lập tức trọng tài Coote đã cắt còi cho ngừng trận đấu. Ông ra dấu tay xin lỗi vì cản trở Mount trong tình huống CLB tây London có thể tạo ra sóng gió.

Năng lực của Coote còn bị nghi ngờ trong bàn mở tỷ số của Abraham. Ống kính camera ghi lại hình ảnh có 2 quả bóng trên sân khi Chelsea tổ chức tấn công.

HLV Nathan Jones bày tỏ sự không hài lòng qua beIN SPORTS sau trận rằng có 2 cầu thủ Luton đã quan sát và chỉ vào quả bóng đáng ra không nên còn trong sân, nhưng trọng tài vẫn phớt lờ.
Mason Mount nói về bàn thắng đầu tiên cho Chelsea:
Bình Luận