Mourinho "nắn gân" Pogba trước đại chiến Tottenham

Trước thềm đại chiến Tottenham, Mourinho tiết lộ cái ông cần ở Pogba là sự ổn định, chứ không phải những lần rực sáng hiếm hoi rồi trở về với sự bất ổn thường trực.

Với 80 phút trong trận đấu gặp Bournemouth hồi giữa tuần, có lẽ những gì Pogba thể hiện còn khiến HLV Jose Mourinho ấn tượng mạnh hơn so với màn trình diễn của chính cầu thủ này trong ‘hiệp hai ngược dòng’ ở derby Manchester.

Mới đây, trong buổi họp báo trước trận bán kết FA Cup gặp Tottenham Hotspur, chiến lược gia người Bồ đã chia sẻ:

“Sau trận đấu với Man City, tôi đã nói với Pogba rằng tôi không cần cậu ấy phải đạt được danh hiệu ‘Man of the Match’ mỗi tuần.Tôi cũng chẳng cần cậu ấy phải trở thành ‘hiện tượng’ của tất cả các trận đấu, bởi đơn giản điều đó là bất khả thi. Thứ tôi muốn ở Paul chỉ là sự ổn định.”

Mourinho : Pogba, xin đừng đánh rơi phong độ - Bóng Đá

 Thứ Jose Mourinho muốn ở Pogba là sự ổn định.

“Trên sân Etihad, Pogba là ngôi sao sáng nhất. Thế nhưng chỉ một tuần sau, cậu ấy lại bất ngờ trở nên tầm thường khi đối đầu với West Brom, rồi ba ngày sau đó lại một lần nữa trở thành ngôi sao sáng khi MU hành quân đến sân của Bournemouth.”

“Chứng kiến cú đúp của Pogba vào lưới Man City, hầu hết mọi người chỉ biết thốt lên ‘wow, đúng là sao có khác!’, thế nhưng theo tôi, màn trình diễn trong trận đấu với Bournemouth còn hay hơn rất nhiều. Cậu ấy đã duy trì cảm giác và kiểm soát tốt mọi thứ trong suốt 80 phút có mặt trên sân.”

Với phong độ cao trong thời gian gần đây, NHM đang rất mong chờ ‘Người đặc biệt’ sẽ cho cầu thủ người Pháp thêm một cơ hội để chứng tỏ giá trị của anh trong chuyến làm khách hứa hẹn đầy sóng gió trên Wembley Stadium.

Đây là sẽ là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 4 trên BXH Premier League. Nếu thắng trong trận đấu sắp tới, Quỷ đỏ sẽ tiến một bước dài trên hành hành tìm kiếm danh hiệu FA Cup thứ hai chỉ trong ba năm trở lại đây.

Khi được yêu cầu chia sẻ cách nhìn về quãng thời gian thi đấu không tốt của đối thủ trong thời gian gần đây, HLV Mourinho cho hay: “Tôi không biết mục tiêu, kế hoạch cũng như những thứ khác nữa mà họ đang toan tính trong đầu là gì, và tôi cũng chẳng định tìm hiểu chúng.Tôi đâu có được trả tiền để làm việc đó.”

“Trong mắt tôi, Tottenham là đối thủ, và điều tôi muốn nghĩ tới là làm sao để đánh bại họ. Đây đã là lần thứ 3 hai đội gặp nhau trong mùa bóng năm nay, và vì thế đây là lần thứ ba tôi phải đào sâu vào phân tích họ. Nói thế nào nhỉ, đây quả là một đội bóng tuyệt vời.”

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận