'Thánh bắt pen' Krul làm điều đặc biệt để hạ Tottenham và Mourinho

Rạng sáng nay, Norwich City đã gây bất ngờ khi đánh bại Tottenham Hotspur ngay trên sân khách, qua đó tiến vào tứ kết FA Cup.

Việc hòa nhau trong 120 phút thi đấu chính thức đã đưa Tottenham và Norwich đến với loạt sút luân lưu đầy cân não. Nhưng điềm 'không lành' dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho thực sự là người đứng trong khung gỗ đối thủ - Tim Krul, một chuyên gia cản phá penalty trong làng túc cầu.

Người đàn ông sinh năm 1988 từng gây tiếng vang ở World Cup 2014, và bây giờ tiếp tục 'hạ sát' Gà trống theo cách tương tự. Sau trận đấu, các ống kính máy quay đã chụp được 'công thức' để Krul thực hiện công việc sở trường của mình, đó là viết tên các cầu thủ đối phương sẽ bước lên đá phạt... trên chai nước.

Thứ tự được ghi rõ ràng theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: No. 6 Sanchez (Davinson Sanchez), No. 18 Lo Celso (Giovanni Lo Celso), No. 15 Dier (Eric Dier), No. 30 Fernandes (Gedson Fernandes), No. 52 Parrot (Troy Parrot), No. 11 Lamela (Erik Lamela), và No. 29 Skipp (Oliver Skipp).

'Thánh bắt pen' Krul làm điều đặc biệt để hạ Tottenham và Mourinho - Bóng Đá

 Thật 'đen đủi' cho Spurs khi họ phải đá luân lưu với Krul. 

Trong số này, có 3 cầu thủ là Erik Lamela, Troy Parrot và Gedson Fernades đều đá hỏng, mặc dù Krul chỉ đẩy được 2 cú ra chân của Parrot và Fernandes. Nhưng chừng đó cũng đủ để Norwich hiên ngang đến với vòng tứ kết, nơi họ có thể gặp phải một thử thách khó khăn hơn nữa, nếu Man Utd hạ Derby vào rạng sáng mai.

 

Bàn thắng đẹp nhất của Tottenham ở Stamford Bridge:

    Bình Luận