Kết quả Brighton vs MU: Thắng luân lưu, Quỷ đỏ nhọc nhằn vào chung kết

Trận Brighton vs MU đa không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng khi không có bàn thắng nào được ghi. Phải nhờ tới loạt đấu súng may rủi, chủ nhân của tấm vé vào chung kết FA Cup còn lại mới được xác định.

Tường thuật chi tiết

VIDEO Highlight: Brighton 0-0 (pen 6-7) MU

MU bước vào trận bán kết với tinh thần rất uể oải. Hàng phòng ngự bao gồm tới 3 hậu vệ cánh khi Luke Shaw buộc phải làm trung vệ bất đắc dĩ thay cho Maguire bị treo giò. Phía bên trên, Ten Hag có được hàng tiền vệ tốt nhất với tam tấu Casemiro, Eriksen và Bruno.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà tuyến giữa của MU thi đấu rất không tốt. Eriksen đuối nhất khi không cầm được bóng, khiến cho sợi dây liên lạc giữa các tuyến của MU bị đứt gãy. Brighton thì chủ động pressing tầm cao và liên tục bắn phá khung thành của De Gea.

Brighton chơi hay hơn trong hiệp 1

Lần lượt Mac Allister, Mitoma, Enciso có những cơ hội nhưng đều không chiến thắng được De Gea. Trong khi đó, những cơ hội nguy hiểm nhất hiệp 1 của MU thuộc về Bruno Fernandes nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng có một ngày dứt điểm dưới sức.

Sang hiệp 2, thế trận không mấy đổi khác khi Brighton vẫn là đội chơi chủ động hơn. Họ chính là đội tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng hơn nhưng hết Enciso rồi March đều bó tay trước tài nghệ của De Gea.

Kết thúc 90 phút, hai đội tiến vào hiệp phụ. Vào lúc này, thể lực của MU suy giảm nghiêm trọng buộc Ten Hag phải rút cả Bruno, Antony lẫn Wan-Bissaka rời sân. Trong khi đó, Brighton chỉ thay có vỏn vẹn 2 người và đều ở hiệp đấu chính thức thứ 2. Với việc cả 2 đội đều chủ động chơi chậm lại, trận đấu buộc phải giải quyết thông qua lượt luân lưu may rủi.

March là người duy nhất sút hỏng luân lưu

Tại đây, Brighton và MU đều đã thực hiện rất tốt 6 lượt sút. Đến lượt thứ 7, cầu thủ thi đấu rất hay trận này là March lại sút bóng lên trời. Lindelof trở thành người hùng khi thực hiện chính xác lượt sút cuối cùng để đưa MU vào chung kết gặp Man City.

Đội hình thi đấu
Brighton
: Sanchez, Gross, Webster, Dunk, Estupinan, Caicedo, Mac Allister, March, Enciso (Veltman 67'), Mitoma, Welbeck (Undav 75')
MU: De Gea, Wan-Bissaka (Malacia 101'), Lindelof, Shaw, Dlot, Casemiro, Eriksen (Fred 62'), Antony (Sabitzer 91'), Fernandes (Weghorst 101'), Rashford, Martial (Sancho 85')

    Bình Luận