Những bí mật về Axel Witsel: Cánh buồm lớn trở lại biển cả

Axel Witsel được đánh giá không chỉ là tân binh nổi bật nhất Bundesliga mùa này, mà còn là cầu thủ hay nhất sau giai đoạn lượt đi giải đấu. Điều gì đã giúp ngôi sao người Bỉ trở nên sáng giá như vậy chỉ sau nửa năm trở lại với bóng đá châu Âu?
Những bí mật về Axel Witsel: Cánh buồm lớn trở lại biển cả
Có một số lý do giúp Dortmund bay cao và đang trên hành trình lật đổ thế thống trị của Bayern Munich mùa này, đó là đội có một Marco Reus bùng nổ, một Jadon Sancho đầy kỹ thuật và một tay săn bàn sát thủ Paco Alcacer. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa sự thành công, nếu như GĐĐH Hans-Joachim Watzke và GĐTT Michael Zorc của Dortmund không đem về Witsel hồi đầu mùa này. Đặc biệt là Matthias Sammer, tân cố vấn kỹ thuật của Dortmund, đã không ngừng thúc giục CLB thực  hiện bản hợp đồng đầy rủi ro này.

Nhưng giờ đây, mọi ngờ vực về phi vụ này đã được gỡ bỏ. Witsel trở thành “trái tim của đội bóng”, như lời Sammer nhận xét. Lúc này người ta đang nói về tiền vệ người Bỉ như cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình, giống N’Golo Kante, Sergio Busquets, Toni Kroos hay Casemiro.

Vậy điều gì đã tạo nên một Witsel đặc biệt như vậy?

Nhà chiến thuật tài ba
“Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi! Đây là một thủ lĩnh thực sự, một nhà chiến thuật tài ba trên sân của Dortmund. Cậu ấy không cần to tiếng, không cần thể hiện vị thế của ông chủ, mà gây ấn tượng một cách tự nhiên “, GĐTT Zorc gần đây đã bình luận về Witsel như thế.

Thực sự, khi Witsel có mặt trên sân, các đồng đội của anh luôn rũ bỏ được sự lo lắng. “Khi bạn gặp vấn đề cứ đưa bóng cho anh ấy”. Witsel là một niềm tin, một sự chắc chắn tuyệt đối. Tỷ lệ chuyền bóng của anh chính xác lên tới 93,5% ở nửa đầu Bundesliga mùa này. Tiền vệ 29 tuổi này là “ông vua chuyền bóng” như NHM bóng đá Đức đang nói về anh. 

Tầm quan trọng của Witsel lớn đến nỗi, anh chỉ vắng mặt đúng 1 lần trong 24 trận chính thức của Dortmund mùa này. Đó là trận thắng Monaco với tỷ số 2-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League, khi mà CLB đang dẫn đầu Bundesliga đã chính thức giành vé trước đó.

Con thuyền lớn
Tại quê nhà của mình, Witsel được gọi với biệt danh “Chaloupe”, có nghĩa là một con thuyền lớn. Tiền vệ người Bỉ được đặt biệt danh này từ thời còn chơi bóng cho Standard Liege, CLB chuyên nghiệp đầu tiên của anh, bởi lối chơi điềm đạm, ổn định và cân bằng như con thuyền với cánh buồm lớn lướt trên mặt sóng. 


Sammer, cựu tiền vệ đa năng và chắc chắn bậc nhất lịch sử bóng đá Đức, cũng phải dành tặng cho Witsel sự ngưỡng mộ: “Cậu ấy không chỉ di chuyển, mà còn kéo theo cả đội bóng tiến lên phía trước. Đó là thủ lĩnh trong phòng thay đồ, đồng thời có khả năng lãnh đạo tuyệt vời trên sân cỏ. Sao mà Witsel làm được như thế ư? Đó là bản năng tự nhiên có trong cậu ấy”. 

Giai đoạn đen tối
Tất nhiên, sự nghiệp của Witsel không chỉ là mầu hồng. Anh từng trải qua một giai đoạn đen tối khi làm gẫy chân Marcin Wasilewski của Anderlecht thời còn khoác áo Standard Liegue, để rồi bị treo giò tới 8 trận. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi anh bị dọa giết và phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát. “Mọi người đều nguyền rủa con tôi, nhà riêng của nó bị nhiều kẻ lạ mặt tấn công”, cha của Witsel sau này kể lại. Đó là một nỗi đau, nỗi dằn vặt lớn trong sự nghiệp của anh.

Ăn mừng như cánh chim
Witsel sinh ra không phải để ghi bàn. Anh mới có 3 pha lập công cho Dortmund ở nửa đầu mùa này. Tuy nhiên, những ai yêu mến tiền vệ này đều nhớ cách anh ăn mừng bàn thắng, đơn giản vì khá đặc biệt. Anh ngoắc hai ngón tay cái vào nhau và xòe phần còn lại đôi bàn tay ra, để tạo ra hình ảnh một chú chim đang cất cánh. Cách ăn mừng này nhằm tri ân cha của anh, một người nhập cư đến từ Martinique - quốc gia nổi tiếng với những cánh chim nhiệt đới vùng Caribbea.

Đến Nga và Trung Quốc là vì tiền
Một trong những bí mật về Witsel được NHM thắc mắc nhiều nhất là tại sao anh không chuyển sang thi đấu cho một CLB hàng đầu châu Âu sau khi rời Benfica - thời điểm anh được ca tụng  như tài năng sáng giá hàng đầu thế giới. Thay vào đó, anh lại gia nhập Zenit của Nga và sau đó lại chuyển sang Trung Quốc khi vẫn còn ở đỉnh cao sự nghiệp và vẫn chưa chinh phục được bóng đá châu Âu. Witsel đã được hỏi hàng trăm lần về điều này và anh luôn thẳng thắn trả lời: “Tôi đến những nơi đó phần lớn là vì tiền”. 

Sự thành thật của Witsel thật hiếm có. Nhưng giờ với Witsel, tiền không còn là lý do chính. Anh đã trở lại châu Âu để làm nốt sứ mệnh còn lại trong sự nghiệp là chính phục đỉnh cao bóng đá!

Xăm đẹp như Witsel


Có thể nói, Witsel là một trong những cầu thủ có những hình xăm đẹp nhất thế giới càu thủ. Ấn tượng về đôi cánh chim đặc biệt với Witsel đến nỗi, anh xăm một đôi cánh rất to ở hai bên ngực của mình, ở giữa đôi cánh này là một chuỗi vòng cổ có mặt là một chiếc thánh giá. Ở hai cánh tay, Witsel xăm những bông hoa hồng, một nụ hôn và tên của cô con gái út là Mai-Li.

    Bình Luận