'Van Gaal và Heynckes vượt trội về mặt chiến thuật'

Danijel Pranjic khoác áo Bayern từ năm 2009 tới 2012. Cựu tuyển thủ Croatia trả lời phỏng vấn trên Goal.com về thời kỳ hỗn loạn của Hùm xám, về Louis van Gaal, Jupp Heynckes, về tài năng kiệt xuất của Franck Ribery…

Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga

- Goal.com: Chào Danijel, vụ chuyển nhượng từ SC Heerenveen sang Bayern của anh vào Hè 2009 vấp phải nhiều chỉ trích. Nhưng Louis van Gaal vẫn tuyên bố: “Tôi rất cần cầu thủ này”. Tại sao?

- Danijel Pranjic: Tôi đã về nhì trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất giải VĐQG Hà Lan năm 2009. Van Gaal cũng biết tôi từ thời ông dẫn dắt Alkmaar. Ông biết tôi là ai và tôi có thể làm gì. Khi đến với đội bóng của ông ấy, tôi luôn là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Louis nhìn thấy một cái gì đó trong tôi mà những người khác không thấy. Khi tôi đến Munich, ông ấy rất vui và nói: “Pranjic, cậu ở đây vì cậu là một cầu thủ không mất bóng”. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều quan trọng với Louis là không nên phức tạp hóa mọi thứ và cầu thủ phải biết giữ bóng trong chân của mình. Tôi có thể.

- Van Gaal làm việc như thế nào?

- Ông ấy là người cầu toàn, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Nếu một bài tập không được thực hiện theo ý tưởng của ông, Louis sẽ cho chúng tôi lặp lại nó cho đến khi thuần thục. Ông ấy bị ám ảnh bởi triết lý chơi bóng chính xác nhất có thể. Chúng tôi hưởng lợi rất nhiều từ điều này. Cách nghĩ và cách làm việc của ông ấy là tài sản lớn cho CLB. Hãy xem các trận đấu của Bayern thời Louis van Gaal và sau đó, có những thế giới ở giữa đó.

HLV Van Gaal (áo sáng) chính là người đưa Pranjic tới Bayern 

- Cầu thủ nào tại Bayern không hợp Van Gaal?

- Franck Ribery. Mối quan hệ của anh ấy với Louis căng thẳng từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng vì ông ấy thích để Franck đá như số 10, nhưng anh ấy không hài lòng và khăng khăng mình chỉ nên chơi ở cánh trái. Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu đôi khi Franck kiểm soát tốt hơn và làm theo chỉ dẫn của HLV, không khí trong đội sẽ tốt hơn và có lẽ sự hợp tác lâu dài hơn với Louis sẽ có thể xảy ra.

- Nếu Ribery chơi hộ công, anh nhiều khả năng sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trái.

- Đừng hiểu sai ý tôi: Thật tốt cho Hùm xám và cho chính Franck khi anh ấy được chơi ở vị trí sở trường. Franck là cầu thủ chạy cánh trái hay nhất thế giới. Và sau vài tháng, Louis thấy tôi chơi hậu vệ trái tốt hơn một tiền vệ trái. Điều này cho phép tôi sát cánh cùng Franck, thật tuyệt vời!

- Sau khi Bayern bị loại ở vòng 1/8 Champions League trước Inter, Van Gaal không còn được tín nhiệm…

- Mùa thứ hai tại Bayern, Louis xung đột với lãnh đạo CLB và chia tay Bayern vào tháng 4/2011. Quyết định ra đi rất nhanh, không ai trong chúng tôi thực sự chuẩn bị, dù biết mọi thứ không thể hỗn loạn như thế. Van Gaal sau đó chỉ có một bài phát biểu chia tay nhỏ trong cabin, cảm ơn sự hợp tác và bắt tay với mọi người. Không có gì đặc biệt. Sau những cuộc tranh cãi gay gắt với lãnh đạo, ông đã ra đi.

- Anh cảm thấy thế nào?

- Thật khủng khiếp. Không chỉ ông ấy, mà cả đồng đội của tôi và tôi đều thất bại. Việc sa thải một HLV sau những kết quả tồi tệ sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là vì tôi nợ van Gaal rất nhiều. Không có ông tôi sẽ không bao giờ được khoác áo Bayern. Tôi biết ơn ông mãi mãi về điều đó.

Pranjic khâm phục những chiến công của Heynckes tại Bayern 

- Sau đó, anh được làm việc với Jupp Heynckes. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị. Mối quan hệ của anh với ông ấy thế nào?

- Không tốt cũng không xấu. Heynckes không nói thẳng, nhưng tôi biết ngay từ đầu mình không nằm trong kế hoạch của ông ấy. Tôi không bực bội hay khó chịu mà luôn tôn trọng ông. Với tôi, Van Gaal và Heynckes vượt trội về chiến thuật. Tôi kính phục những thành công của Heynckes.

- Hiện tại, cuộc sống của anh thế nào tại CLB Ayia Napa (Đảo Síp)?

- Rất thoải mái. Thật tuyệt khi được chơi bóng ở tuổi 38. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng bạn được tận hưởng cuộc sống bình yên và thư thái.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Bayern là một gia đình
Dù chỉ gắn bó trong 3 mùa giải, nhưng Pjanjic luôn nhớ về Bayern với tình cảm tuyệt vời nhất. “Lúc mới đến Bayern tôi thấy như đã ở đó cả trăm năm vậy. Uli Hoeness, người mà tôi chỉ quen biết khi kiểm tra y tế, đã chào đón tôi nồng nhiệt. Bayern là một đội bóng thân thiết theo kiểu gia đình, tôn trọng các cầu thủ. Với tôi, không đội bóng lớn nào ở châu Âu tuyệt vời hơn Hùm xám”, Pjanjic nói.

Danijel Pranjic: “Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với Louis van Gaal. Ông ấy nghiêm khắc, khó tính đến mức khiến chúng tôi cảm thấy mất tự do và hiếm khi có một bầu không khí thoải mái trên sân tập”.

Vụ Pranjic sang Bayern suýt đổ bể
Vụ chuyển nhượng Danijel Pranjic suýt đổ bể vì khi ấy Bayern chỉ muốn chi 7 triệu euro thay vì 7,75 triệu euro như Heerenveen yêu cầu. Tuy nhiên, chính Pranjic đã… tự trả 750.000 euro còn thiếu kia. “Tôi luôn muốn khoác áo một CLB lớn và tiền không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng tôi đã đồng ý chuyển tiền làm ba đợt và tôi đã trả cho câu lạc bộ trong 3 mùa. Đó là một trong những quyết định tốt nhất cuộc đời tôi. Kinh nghiệm khoác áo một đội bóng như Bayern không thể được bù đắp bằng bất kỳ khoản tiền nào”.

XEM THÊM

Bayern chiêu mộ thành công 'tiểu Gnabry'

Sếp Bayern dạy dỗ 'sát thủ' được cả Liverpool, M.U và Chelsea theo đuổi

Werner lạnh lùng quay lưng với Bayern

    Bình Luận