Người Đức sẽ cần một phép màu tại EURO 2024

Với một đội tuyển Đức tệ hại hiện tại, Julian Nagelsmann sẽ phải làm gì để tránh một kỳ EURO muối mặt ngay trên sân nhà?

Đức đang phá vỡ mọi kỷ lục tệ nhất mọi thời đại của chính mình. Thất bại 0-2 trước Áo đêm thứ Ba đã là trận thua thứ 6 chỉ sau 11 trận trong năm 2023. Đó cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp trước Áo, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1931. Đây là bại thứ hai liên tiếp của Đức dưới thời tân HLV Julian Nagelsmann, người sẽ phải đưa đội bóng này đi đúng hướng trước khi Đức đăng cai EURO 2024.

 “Điều quan trọng nhất là chúng tôi không thể coi mình là nạn nhân,” Julian Nagelsmann nói sau trận đấu. “Chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở mọi vị trí. Điều này sẽ không dễ dàng cho đến mùa hè tới. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ làm việc chăm chỉ và những đức tính tốt đẹp của người Đức.”

Nagelsmann sẽ cần một phép màu tại EURO 2024 - Bóng Đá

 Nagelsmann đang phải chịu rất nhiều sức ép.

Tuy nhiên, những đức tính tốt đẹp đã đưa nước Đức tới 4 chức vô địch World Cup và 3 chức vô địch châu Âu đã không còn tồn tại trong một thời gian. Đâu đó giữa chức vô địch World Cup gần đây nhất ở Brazil và Confederations Cup 2017, cả một nền bóng đá Đức đã bị lạc lối mà không có kế hoạch và quan trọng hơn là không có một triết lý thực sự.

Đức ngày nay đang lạc lõng ở đâu đó giữa phong cách Tây Ban Nha được cựu cầu thủ HLV Joachim Löw ưa thích và lối chơi Gegenpressing được phần lớn các câu lạc bộ Bundesliga áp dụng. Đất nước này cũng có nhiều cầu thủ tài năng, thường xuyên chơi bóng ở Champions League tại các câu lạc bộ hàng đầu như Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund và sắp tới là Leverkusen.

Có lẽ đây là điều khó hàn gắn được nhất. Họ thừa phẩm chất cá nhân nhưng lại thiếu tinh thần đồng đội. Đó là thứ đã từng khiến Đức trở thành một quốc gia đáng sợ trong lịch sự. Ngày nay, Die Mannschaft giống như một "quân xanh" được những đội như Áo và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để sửa chữa một chiến dịch vòng loại thất bại.

Đội tuyển Đức ngày nay cũng là một sự phản ánh của xã hội Đức nói chung, đó là điều mà người Đức gọi là “Findungsphase” (giai đoạn khám phá bản thân trong khó khăn).

Thật vậy, khi đất nước đang cố gắng vượt qua một giai đoạn khó khăn khi tìm kiếm một vị thế trên bản đồ thế giới, đội tuyển quốc gia Đức cũng bị mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng bản sắc vô tận. Thế hệ cầu thủ hiện tại có lẽ tìm hiểu xem mình có thể trở thành ai.

Nagelsmann sẽ cần một phép màu tại EURO 2024 - Bóng Đá

 Liệu có phép màu nào dành cho ĐT Đức?

Đức đã từng ở trong bối cảnh tương tự vào năm 2006, khi họ đăng cai World Cup. Bước vào giải đấu trên sân nhà, Đức cũng có những vấn đề trong và ngoài sân cỏ. Những trận đấu khởi động thời điểm đó cũng là một thảm họa, có thời điểm huấn luyện viên trưởng Jürgen Klinsmann suýt bị sa thải.

Sau đó, tại vòng chung kết, cả nước đã đoàn kết lại và Đức đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời để đứng thứ ba. Nhưng một Sommermärchen (phép màu mùa hè) sẽ không xuất hiện thứ hai. Thêm vào đó, kết quả gần đây thậm chí còn tệ hơn 15 năm trước. Cuối cùng, đội tuyển Đức khi đó cũng có sự lãnh đạo của Michael Ballack. Đây là điều mà đội bóng  hiện tại đang thiếu hoàn toàn.

Ít nhất ở Nagelsmann, người ta biết rằng thời gian không còn nhiều. “Chúng tôi chỉ là một đội cho đến khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên,” Nagelsmann thất vọng nói với ZDF sau trận đấu với Áo. “Đội bóng có khả năng chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng chúng tôi phải năng động hơn khi giành được quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi là một tập thể tốt nhưng khi bước vào phần sân đối phương, chúng tôi chỉ là những người theo chủ nghĩa cá nhân.

Trên sân, Nagelsmann đã đúng, và ít nhất có cảm giác rằng HLV đang kích hoạt các cơ chế phù hợp. Nhưng bên ngoài sân cỏ, Liên đoàn bóng đá Đức cần phải tự vấn lương tâm. Toàn bộ cấu trúc xung quanh đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ những người lãnh đạo đã đưa đội tuyển quốc gia vào vũng lầy mà khó có thể khắc phục hoàn toàn trước EURO.

Với tất cả những điều đó, liệu mùa hè tới có Sommermärchen không? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cần phải xảy ra một phép màu mùa hè để người Đức có màn trình diễn tích cực tại EURO 2024. Nhưng nếu ai có thể làm được điều đó thì sẽ phải là Nagelsmann, ngay cả khi đây là điều dường như không thể vào lúc này.

Đăng Nguyễn | 17:33 24/11/2023
    Bình Luận