Xôn xao ngoại binh ở Nam Định bị thanh lý hợp đồng chỉ sau 1 trận

Tỏa sáng ở trận gặp Hà Nội FC với 2 bàn thắng giúp Nam Định gây địa chấn, nhưng chưa đầy 1 tuần sau Gramoz Kurtaj đã bị đội bóng thành Nam thanh lý hợp đồng.

  

CLB Nam Định sau trận thắng Hà Nội ngày ra quân đã nhận thất bại trước Hải Phòng ở vòng 2 V-League. Trên sân Lạch Tray, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ thua sát nút 2-3 trước CLB Hải Phòng. Dù vậy, thay đổi nhân sự trên hàng công CLB thành Nam mới thực sự đáng chú ý. Nam Định vừa quyết định thanh lý hợp đồng với Gramoz Kurtaj, tiền đạo ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Hà Nội FC ở vòng mở màn V-League.

Xôn xao ngoại binh ở Nam Định bị thanh lý hợp đồng chỉ sau 1 trận - 1

Tiền đạo người Kosovo - Gramoz Kurtaj bị Nam Định sớm thanh lý hợp đồng

Lý do dẫn đến quyết định “trảm” ngoại binh được HLV Nguyễn Văn Sỹ lý giải là cầu thủ này không muốn thi đấu trận gặp Hải Phòng, dù vẫn tập luyện và không dính chấn thương nào cả. HLV trưởng CLB Nam Định còn cho biết đã hỏi HLV Nguyễn Đức Thắng về trường hợp của Gramoz khi còn ở Thanh Hóa và được trả lời rằng cầu thủ này cũng có kiểu chọn trận để chơi.

“Tâm lý Gramoz không có sự sẵn sàng cho trận hôm nay, cậu ta không muốn thi đấu thì tôi không cho mặc quần áo vì chả giúp gì được cho đội. Đó là lý do tôi không đăng ký cậu ta trong trận gặp Hải Phòng. Gramoz không sẵn sàng cho trận đấu này dù không hề chấn thương, bác sĩ kiểm tra cũng không có vấn đề gì, chỉ là tâm lý không sẵn sàng.

Còn nếu có đội nào lấy cầu thủ này thì chúng tôi cũng mừng quá, thứ Sáu tới là chốt ngoại binh, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp mà có tâm lý chọn trận thi đấu thì đi đội nào cũng thế thôi”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Ngay sau khi bị thanh lý hợp đồng, Gramoz Kurtaj đã có phản ứng rất dữ dội. Chân sút này cho biết: “Tôi muốn cẩn thận làm rõ câu chuyện của mình, bởi tôi thấy nhiều thứ truyền thông đang thêu dệt đều không đúng và thiếu fair-play với mình. Việc trở lại Việt Nam, chơi bóng ở V-League là mơ ước, cũng là kế hoạch của tôi.

Tôi từng có hợp đồng thi đấu ở châu Âu, nhưng hủy giao kèo để trở lại Việt Nam làm việc, vì tôi yêu đất nước và con người nơi đây. Tôi hạnh phúc khi ở Việt Nam hơn là châu Âu.

Tôi cách ly 2 tuần, bắt đầu tập luyện cùng CLB Nam Định và cảm thấy rất ổn, khi mọi người đều rất tốt với tôi. Trong ngày cuối cùng đăng ký cầu thủ, tôi phải ký hợp đồng rất nhanh gọn. CLB nói với tôi rằng họ chỉ ký hợp đồng một tháng với tôi”, Gramoz Kurtaj mở lời.

“Tôi chịu áp lực khi đặt bút ký, bởi nếu không, Nam Định sẽ ký với cầu thủ khác, khi vẫn còn rất nhiều cầu thủ đang thử việc. Tôi ra sân ở trận gặp Hà Nội FC, ghi 2 bàn và mọi người đều hạnh phúc, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, tôi hơi đau cơ vì trận đấu rất căng thẳng và tôi cống hiến 100% sức lực trên sân để giành chiến thắng.

Ngoài ra, vì tôi phải cách ly trong 2 tuần và có chuyến bay dài từ châu Âu nên cơ bắp của tôi hơi mệt và cảm thấy rằng nó có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng nếu tôi không nghỉ ngơi trong vài ngày”, ngoại binh Nam Định lý giải về việc mình xin không thi đấu.

“Vào thứ Năm và thứ Sáu, tôi tập luyện cùng đội, nhưng gần như không thể chiến đấu và chạy nước rút với 100% khả năng, vì vậy tôi nói với HLV rằng có quá nhiều rủi ro nếu tôi thi đấu.

Tôi cần tập luyện thêm 2-3 ngày với để cảm thấy sẵn sàng 100% trở lại. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ sẵn sàng 100% cho trận đấu tiếp theo.

Nếu đó là trận chung kết Cúp Quốc gia hay ngày cuối cùng của mùa giải thì hôm nay tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi cũng phải nghĩ đến tình hình chuyển nhượng ở Việt Nam.

Tuần trước, CLB thậm chí còn đưa một cầu thủ khác đến thử vị trí của tôi, vì vậy nếu tôi thi đấu hôm nay và dính chấn thương nặng thì chắc chắn HLV sẽ đuổi tôi ra ngoài và tôi cũng không thể ký hợp đồng với CLB khác nữa. Bất kỳ ai ở vị trí của tôi cũng sẽ làm như vậy.

Sau đó, tôi không thể mạo hiểm với chấn thương và sau khi bay về nhà mà không có gì, đồng thời giấc mơ chơi cho V-League của tôi tan thành mây khói", Gramoz nói thêm.

Còn về việc HLV Đức Thắng cho rằng Gramoz chọn trận để đá khi còn chơi cho Thanh Hoá, chân sút người Đức phủ nhận: “Khi tôi ở CLB Thanh Hóa cùng với HLV Đức Thắng, chúng tôi đã có mùa giải tuyệt vời, những màn trình diễn tuyệt vời và tôi đã chơi mọi trận đấu dưới thời HLV Đức Thắng. Tôi không bỏ lỡ một trận nào vì tôi khỏe mạnh và đủ điều kiện thi đấu. Tôi đã được đề cử vào đội hình xuất sắc nhất vòng 1, khi ấy mọi thứ đều ổn.

Đây không phải là sự thật. Tất cả những ai biết tôi đều biết rằng tôi là người tốt, làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp với công việc của mình”.

    Bình Luận