Papa Ibou Kebe, củi một cành khô lạc mấy dòng...

Sài Gòn FC là bến đỗ thứ tư của Papa Ibou Kebe sau chưa đầy 3 mùa giải chơi ở V.League. Tất nhiên, cầu thủ gốc Senegal này không phải có sức hút lớn để được nhiều đội mời chào. Ngược lại, phong độ nhạt nhòa biến Kebe trở nên long đong như cành củi khô lạc giữa những dòng nước để rồi ai bí đành chìa tay vớt.
Papa Ibou Kebe, củi một cành khô lạc mấy dòng...

Nhạt nhòa kỳ vọng 

Khi mới đặt chân đến V.League, Thanh Hóa là CLB đầu tiên Kebe đến thử việc ở lượt về của mùa giải 2018. Nhưng chấn thương rách bắp chân khiến cho giấc mơ chơi bóng ở Việt Nam của tiền đạo này phải gác lại. Sau đó trong màu áo của CLB Tabor Sezana (CLB hạng Hai Slovenia), Kebe đã có một mùa bóng thành công mỹ mãn với 24 pha lập công sau 25 trận, góp phần đưa đội nhà vào chơi trận play-off để xác định vé thăng hạng. Từng tập luyện ở Thanh Hóa, chân sút sinh năm 1989 này kết thân với Omar và được chân sút này hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Khi đã đến đầu quân cho Hà Nội FC lại gặp tình cảnh Oseni chấn thương, cần người thay thế, Omar đã nghĩ ngay đến Kebe, để rồi mối lương duyên giữa đội bóng Thủ đô với Kebe được nên chuyện nhờ những cam kết của Omar. Việc từng chơi cho các đội bóng của Pháp như ASPV Strasbourg, Le Mans và ghi tới 25 bàn thắng ngay trước khi đến Hà Nội FC là bằng chứng thuyết phục để đặt Kebe vào tâm thế của một cầu thủ được kỳ vọng lớn.

Nhưng Kebe đã không thể làm Hà Nội FC quên đi nỗi nhớ Oseni. So với cựu tuyển thủ U23 Nigeria, chân sút người Pháp này vẫn còn kém xa nhiều. Bốn bàn thắng sau 13 trận của lượt về của V.League 2019 là con số khiêm tốn đáng để bàn về tương lai của Kebe ở đội bóng Thủ đô. Nhưng ở chung kết Cúp QG 2019, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Hà Nội FC trước Quảng Nam do công của Kebe đã giúp cho tương lai của chân sút này trở nên rạng rỡ hơn. Như một sự “tri ân”, đội bóng Thủ đô đã quyết định tiếp tục mối lương duyên với Kebe. Nhưng ở mùa sau đó, anh trở thành “người thừa” ở Hà Nội FC và nhanh chóng được cho Quảng Nam mượn khi đội bóng xứ Quảng bí người do chân sút Rodrigo bị chấn thương. Năm bàn sau 16 trận trong màu áo Quảng Nam là con số khiêm tốn, đưa Hà Nội FC đi đến quyết định giải phóng cho Kebe sau V.League 2020. 

Kebe (phải)  nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của  cầu thủ Hà Nội FC   Ảnh: Minh Tuấn

Cơ hội đấy thôi!

Khi rơi vào cảnh thất nghiệp hồi đầu mùa giải 2021, Kebe tỏ ra ấm ức bởi anh tin rằng, năng lực của bản thân đủ có sức hút với bất cứ đội bóng nào. Việc ngồi chơi xơi nước theo chân sút này là do những nhà môi giới đã “tước” đi cơ hội chơi bóng của anh ở V.League 2021 như phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí. Lời oán thán ấy như linh nghiệm thực sự bởi chẳng bao lâu sau, anh đã được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội để về khoác áo SHB.ĐN. Chỉ 2 phút sau khi vào sân thay Phi Hoàng đầu hiệp 2, Kebe đã làm mãn nguyện khán giả Đà Nẵng bằng pha bứt tốc mạnh mẽ ở phạm vi hẹp trước khi tung cú sút ở cự ly gần, ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà trước Hà Tĩnh ở vòng 3. 

Một màn ra mắt hoàn hảo với Kebe. Với HLV Lê Huỳnh Đức, quyết định lấy suất ngoại của Gustavo để trao cho Kebe như thể hiện một sự sáng suốt lớn.

Nhưng phút huy hoàng ấy của Kebe cũng đã nhanh chóng rơi vào quên lãng. Dần dần, người xem không còn thấy bóng dáng của Kebe trong các pha hãm thành của SHB.ĐN. Sự nhạt nhòa của chân sút này sau đó đã khiến cho HLV Lê Huỳnh Đức mất niềm tin để rồi, Kebe có lúc phải xuất phát trên ghế dự bị.

Ông Đức là người đưa Kebe đến sân Hòa Xuân nhưng cũng chính tay cựu thủ quân ĐT Việt Nam tước đi cơ hội của chân sút người Pháp gốc Senegal này để trao cho Claudecir sau vòng 10 V.League 2021 do thể lực yếu. Việc chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 8 trận đủ thấy năng lực và phẩm chất của Kebe và cũng đủ để phủ định lời khẳng định “các nhà môi giới đã lấy đi cơ hội của tôi” mà Kebe than vãn trước đó. 

Nếu không có Covid-19, cầu thủ ngoại tự do đến thử việc nhiều như trước thì có thể khẳng định, Kebe sẽ không có cơ hội để tiếp tục chơi ở V.League sau những màn trình diễn nhạt nhòa vừa qua. Nhưng “duyên-nợ” của cầu thủ này với các đội ở V.League vẫn chưa dứt. Nhờ cầu nối Omar, Kebe đã có đất dụng võ ở V.League trong màu áo Hà Nội FC. Lại nhờ lời cam kết của đồng hương Diakite, Kebe được Sài Gòn “vớt” bằng bản hợp đồng đến hết mùa giải 2021. Ở 2 trận đã đấu với Sài Gòn, chân sút này được đánh giá chơi tích cực. Nhưng ở đội bóng này, điều mà HLV Phùng Thanh Phương đang mong mỏi là Kebe phải biết chia sẻ được trách nhiệm ghi bàn với Đỗ Merlo. Còn nếu vẫn thể hiện hình ảnh nhạt nhòa như trong màu áo của SHB.ĐN thì có khi, bản hợp đồng nửa mùa với Sài Gòn có thể đáo hạn sớm hơn. Khi ấy, chính Kebe lại tước đi cơ hội việc làm của mình chứ không phải ai khác.  

11 bàn thắng ở V.League

Tính từ lượt về V.League 2019 đến nay, Kebe ghi được 11 bàn sau khoảng 40 trận được thi đấu. Lần gần nhất chân sút này lập công chính là bàn thắng vào lưới Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2021. Tính cả 2 trận trong màu áo Sài Gòn, Kebe đã có 9 trận không có pha lập công nào. 

“Ảo” đến thế là cùng!

Trên trang web chuyên định giá cầu thủ Transfermarkt, Kebe được định giá  chuyển nhượng lên tới 150 ngàn euro (khoảng 4,2 tỷ đồng). Đây dường như là con số không phản ánh đúng giá trị thực của chân sút này.

 

    Bình Luận