Bộ mặt đáng sợ của Napoli 2.0

Hạ gục nhà á quân Champions League với tỷ số 4-1, trong một màn trình diễn vượt trội Liverpool, Napoli đã chơi trận đấu hay nhất của họ tại Champions League. Cần lưu ý, đây là Napoli sau hàng loạt cuộc chia tay vào mùa Hè.
Bộ mặt đáng sợ của Napoli 2.0

“Trận thắng này gây sự chú ý vì mọi người nhìn vào đối thủ của Napoli. Thực ra chúng tôi vẫn luôn chơi như vậy, theo đúng bản sắc của mình, trước bất kỳ đối thủ nào. Tôi không nghĩ đây là trận đấu hay nhất của Napoli”, HLV Luciano Spalletti bình thản trong cuộc họp báo sau trận. Đó là sự bình thản của một kẻ tràn đầy kiêu hãnh về đội bóng của mình. 

Bởi lẽ Spalletti hiểu rõ tiềm lực tiềm tàng của Napoli. Họ có thể chơi thứ bóng đá pressing ở cường độ cao mà Liverpool cũng không chịu nổi. 18 cú dứt điểm, 9 cơ hội ăn bàn rõ rệt và 4 bàn thắng. Chất lượng lối chơi mà Napoli phô diễn tại Diego Armando Maradona hoàn toàn vượt trội nhà á quân Champions League. Họ dẫn 3-0 chỉ sau 44 phút đầu và lên 4-0 ngay đầu hiệp hai. Nếu Victor Osimhen không dứt điểm dội cột dọc, không bị Alisson cản phá phạt đền và cú sút của Kvara (Khvicha Kvaratskhelia) không bị Van Dijk ngăn chặn trên vạch vôi, Napoli đã thắng Liverpool tới 7, 8 bàn.

Spalletti đã dùng chính vũ khí tổng lực của Juergen Klopp để hủy diệt Liverpool. Các cầu thủ Napoli vây ráp, đeo bám và tạo áp lực khổng lồ lên đối thủ Anh bằng nguồn năng lượng vô bờ. Nhưng Spalletti chủ trương nhường bóng cho đối thủ và ra đòn cực nhanh mỗi khi có cơ hội bằng các pha lên bóng trực diện. Napoli chỉ cầm bóng 39% nhưng họ mới làm chủ cuộc chơi, còn Liverpool cứ từ từ sa bẫy trong vô vọng.

 Tình huống tiền vệ Piotr Zielinski của Napoli sút thành công quả penalty mở tỷ số trong thắng lợi 4-1 trước Liverpool

Cần lưu ý đây là Napoli sau mùa hè tan tác với sự ra đi của hàng loạt trụ cột Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens. Nhưng Napoli lại không hề giống một đội bóng vừa “mất máu” mà ngược lại giống như một cỗ máy được vặn lên công suất cao hơn. Tuyến giữa với bộ ba André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka và Piotr Zielinski mang đến sự tổng hòa cả về sức mạnh lẫn sức sáng tạo và tính đột biến. Anguissa không chỉ làm tốt khâu càn quét mà còn hỗ trợ tấn công hiệu quả điển hình như pha thoát xuống sút tung lưới Liverpool. Trong khi đó Zielinski trở thành nguồn cảm hứng trong các đợt lên bóng với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo trước Liverpool. Nỗi nhớ Fabian Ruiz sớm tan biến khi bộ ba nói trên thổi sức sống mới cho hàng tiền vệ.

Napoli phiên bản 2.0 mang dấu ấn đậm nét của Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), người đã hành hạ Alexander-Arnold bằng kỹ năng đi bóng và xử lý táo bạo trong một nền tảng thể lực sung mãn. Cầu thủ người Georgia mới đến Napoli nhưng đã chứng minh vai trò quan trọng trên hàng công với 4 bàn thắng sau 6 lần ra sân. Có thể nói Kvara chính là biểu tượng mới cho Napoli 2.0 sau mùa hè tan tác, với diện mạo dồi dào sức sống và lối chơi không biết sợ hãi.

“Chúng tôi phải quên chiến thắng này ngay để tập trung cho trận gặp Spezia vào cuối tuần”, Spalletti nhắn nhủ các học trò. Tính liên tục không phải là điểm mạnh của Napoli và Spalletti hiểu rõ điều đó. Họ có thể chơi những trận tưng bừng như khi vùi dập Liverpool song cũng có thể nhạt nhẽo và bế tắc như các trận hòa Lecce và Fiorentina.   

Nhưng có điều chắc chắn là Napoli phiên bản 2.0 với những Anguissa, Kvara, Zielinski, Osimhen biết chơi thứ bóng đá đáng sợ bậc nhất châu Âu. Và hãy chờ xem thầy trò Spalletti sẽ đi tới đâu ở Champions League mùa này.

Osimhen chấn thương đùi
HLV Luciano Spalletti xác nhận Victor Osimhen phải vắng mặt ở trận gặp Spezia vào ngày mai. Tiền đạo người Nigeria dính chấn thương đùi khiến anh phải rời sân ở phút 42 trận đấu với Liverpool. Osimhen chơi khá nổi bật trong chiến thắng trước Liverpool, tạo ra quả phạt đền đầu tiên (Piotr Zielinski sút thành công) và đá hỏng quả phạt đền thứ hai. Chân sút 23 tuổi đã có 2 bàn thắng sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

    Bình Luận