Đối đầu Pep Guardiola - Simone Inzaghi tại chung kết Champions League  

Từng chạm trán nhau trên sân cỏ Serie A khi còn là cầu thủ, giờ đây Pep Guardiola và Simone Inzaghi sẽ tái ngộ trên cương vị HLV của 2 CLB mạnh nhất châu Âu là Man City và Inter Milan, tại trận chung kết Champions League mùa này.

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Cuối cùng, điều ước của Noel Gallagher - cựu thủ lĩnh của ban nhạc rock nổi tiếng Oasis đồng thời là CĐV cuồng nhiệt của Man City - đã thành hiện thực. Sau chiến thắng huy hoàng trước nhà đương kim vô địch Real Madrid của Carlo Ancelotti, đội bóng của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Inter trong trận chung kết Champions League mùa này.  

Ngay sau khi nhìn Man City "vũ nhục" nhà vua Real Madrid để đoạt tấm vé thứ hai vào chung kết, có vẻ ông em nhà Inzaghi đã cười nhẹ như cánh ruồi. Bởi quá khứ dội về cho HLV này những dư vị ngọt ngào trước đối thủ trên băng ghế huấn luyện, và những chi tiết lịch sử cũng đem lại hy vọng cho Inter. 

Đêm thứ Bảy ngày 10/6 tới đây (02h00 sáng 11/6, theo giờ Việt Nam), tại SVĐ Olympic Ataturk ở Istanbul, Lukaku cùng các đồng đội sẽ chiến đấu để giành chiếc cúp tai voi danh giá nhất châu Âu. Đối thủ của anh là một người quen cũ tại Manchester, đó là Man City - đội sẽ chơi trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử.

Không phải nói nhiều về sức mạnh của Man City sau khi họ đã vùi dập Bayern Munich 3-0 tại Etihad, nơi cũng vừa xảy ra cuộc thảm sát "nhà vua" Real Madrid 4-0 nhờ lối đá siêu hạng của những cầu thủ đang ở đẳng cấp hàng đầu thế giới tại vị trí của mình.  

Haaland và đoàn hùng binh Man City sẽ tranh cúp vô địch với Inter Milan

Nhưng Inter sẵn sàng nghênh chiến đối thủ mạnh đó với Simone Inzaghi, người sẽ chuẩn bị trận đấu đỉnh cao theo cách tốt nhất có thể. Ông sẽ có hơn 20 ngày để nghiên cứu chi tiết các động thái phản công để kiềm toả Kevin De Bruyne, Erling Haaland và các mãnh tướng của Man City. Và sau đó, ông có thể dựa vào một tiền lệ được kỳ vọng sẽ thắp lên hy vọng của Nerazzurri tại Istanbul. Tiền lệ đó chính là việc Inter đã đánh bại Barcelona của Pep Guardiola ở bán kết Champions League cách đây 13 năm.

Đó là mùa giải 2009/10, thời điểm mà Inter của Jose Mourinho chinh phục "cú ăn ba lịch sử" (gồm Scudetto, Coppa Italia, Champions League), và trở thành CLB Italia đầu tiên và duy nhất lập nên kỳ tích này. Pep Guardiola khi đó huấn luyện Barcelona, CLB bóng đá của nơi ông sinh ra và lớn lên, đầu tiên với tư cách là một cầu thủ bóng đá và sau đó là HLV. Sau hai trận đấu vô danh ở vòng bảng, với chiến thắng dành cho Barcelona tại Camp Nou và trận hòa không bàn thắng tại Giuseppe Meazza, trận chiến thực sự đã diễn ra ở bán kết.

Ở trận lượt đi, Diego Milito và các đồng đội đã áp đảo Barca của Leo Messi - người lúc đó mới 23 tuổi, với tỷ số 3-1. Lượt về, đoàn quân của Mourinho tổ chức màn trình diễn nghệ thuật phòng ngự siêu hạng, trong bối cảnh tiền vệ Thiago Motta sớm bị truất quyền thi đấu. Cho dù được chơi trên sân nhà, có trong đội hình nhiều cầu thủ tài năng và... tiểu xảo, nhưng Barca của Pep đã không thể lội ngược dòng thành công.

13 năm trước, Inter của Mourinho đã vượt qua Barrca của Pep ở bán kết Champions League

Vượt qua Barca, Inter sau đó đánh bại Bayern trong trận chung kết, để lần thứ ba đăng quang tại đấu trường này. Các Interisti đang khát khao chứng kiến, ngay cả một HLV trẻ như Simone Inzaghi cũng sẽ lập được chiến tích tương tự Jose Mourinho trước Pep Guardiola vào 13 năm trước.

Một thống kê trong quá khứ cũng có thể khiến HLV này thích thú. Đó là, khi còn khoác áo Lazio, Simone Inzaghi từng có hai lần từng đánh bại Brescia có Pep chơi như tiền vệ tổ chức. Ngày 4/11/2001, Lazio thắng Brescia 5-0 (trong đó Inzaghi ghi 1 bàn), và ngày 17/5/2003, Lazio thắng Brescia 3-1.

    Bình Luận