Rennes bất bại ở Ligue 1 2020/21: Làn gió tươi mát từ Bretagne

“Nho vẫn còn xanh, nhưng đủ để ủ thành rượu, một thứ rượu làm say đắm những người biết thưởng thức nó”, tờ L’Equipe bình luận về màn trình diễn của Rennes từ đầu mùa. Đội bóng vùng Bretagne này vừa lội ngược dòng ngoạn mục trước Monaco với 2 bàn thắng trong 10 phút cuối để tạm vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1 2020/21.
Rennes bất bại ở Ligue 1 2020/21: Làn gió tươi mát từ Bretagne

Được thi đấu trên sân nhà Roazhon Park, nhưng Rennes bị dẫn bàn sớm ngay trong hiệp 1 sau pha lập công của đồng vua phá lưới mùa trước Wissam Ben Yedder. Và nếu tiền đạo người Pháp dứt điểm chính xác hơn ở phút 57 (đưa bóng chạm xà) thì Monaco đã nới rộng cách biệt lên 2-0. Khi ấy, có thể đội chủ nhà Rennes sẽ chẳng thể lội ngược dòng thành công. Nhất là khi họ thi đấu không hiệu quả và liên tục dứt điểm rất thiếu chính xác. Tuy nhiên, đội quân của HLV Julien Stephan không bỏ cuộc. Họ vẫn miệt mài lên bóng, tấn công và chờ đợi cơ hội, trong khi Monaco chơi chùng xuống, muốn bảo vệ thành quả.

Trong khoảng 25 phút cuối, Rennes bất ngờ tăng tốc và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Cả 3 pha sút trúng đích, trong đó có 2 bàn thắng của Steven Nzonzi (81’) và Adrien Truffert (90+2’) đều đến từ khoảng thời gian này. Với màn trình diễn rất xuất sắc sau khi vào thay Faitout Maouassa dính chấn thương mắt cá phải nghiêm trọng ở phút 41, cầu thủ 18 tuổi Truffert đóng vai trò người hùng và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng của hậu vệ tuổi teen đã giúp Rennes vươn lên dẫn đầu BXH với thành tích bất bại sau 4 vòng (3 thắng, 1 hòa). Còn bản thân HLV Julien Stephan tiếp tục ghi dấu ấn với một đội ngũ trẻ trung giàu khát vọng.

Niềm vui của các cầu thủ Rennes sau cú lội dòng ngoạn mục để thắng 2-1 trước Monaco

Bản thân là nhà cầm quân trẻ nhất Ligue 1 mùa này, Julien Stephan (sinh năm 1980) là con trai của trợ lý HLV nổi tiếng của Didier Deschamps, Guy Stephan, và rất thích dùng các cầu thủ trẻ. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Rennes tháng 12/2018, Julien Stephan liên tục làm mới đội hình của Rennes bằng cách trình làng nhiều gương mặt mới toanh, sẵn sàng trao cơ hội thi đấu cho những tài năng trẻ. Từ Eduardo Camavinga (17 tuổi), đến Yann Gboho (19 tuổi) và bây giờ là Truffert, Julien Stephan đang biến Rennes “vườn trẻ” phiên bản Arsenal tại Ligue 1. Ở giải đấu danh giá nhất Pháp mùa này, Rennes có 12 cầu thủ tự đào tạo trong đội hình, nhiều thứ nhì sau Marseille (14). 

Không ít tài năng cây nhà lá vườn của Rennes đang chứng tỏ được mình dù tuổi đời còn rất trẻ như Camavinga, Truffert, Gboho. Với chất Rennes ăn sâu vào máu thịt, HLV Julien Stephan (ông sinh ra tại Rennes, nơi cha ông khoác áo CLB 1 mùa duy nhất) hiểu được tầm quan trọng của nguồn đào tạo trẻ đối với một đội bóng thường thường bậc trung, ngân sách eo hẹp mà ông đang dẫn dắt. Chẳng phải ngẫu nhiên, Rennes xếp thứ ba Ligue 1 2019/20, giành vé dự Champions League mùa này và đang chơi cực kỳ ấn tượng ở mùa giải mới. Đội hình tuy trẻ nhưng đã gắn bó cùng nhau 2-3 mùa và luôn đồng lòng nhìn về một hướng. 

Truffert sánh ngang với Neymar
Hậu vệ 18 tuổi này trở thành cầu thủ thứ 5 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt tại Ligue 1 ở 10 mùa gần nhất. Thành tích siêu việt của Truffert sánh ngang với những Waris (giúp Valenciennes thắng Bastia 3-2 năm 2014), Lage (cho Angers trong chiến thắng 3-1 trước Bordeaux năm 2019), Meling (trong trận Nimes thắng Brest 4-0 ngày 23/8 vừa qua) và đặc biệt là siêu sao Neymar trong trận PSG hạ gục Guingamp tới 3-0 năm 2017.

4 - Rennes là đội ít ngoại binh nhất Ligue 1 mùa này. Nếu không tính thủ thành Mendy sắp sang Chelsea, thì đội bóng vùng Bretagne chỉ có 4 ngoại binh gồm Aguerd (Morocco), Traore (Mali), Raphinha (Brazil) và Niang (Senegal).

XEM THÊM

Neymar nhận án phạt sau vụ xô xát với Alvaro Gonzalez

Kết quả PSG 1-0 Metz: Vắng Neymar, PSG thắng trận đầu tiên tại Ligue 1 2020/21 đầy kịch tính

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận