Cực hài trọng tài Ngoại hạng Anh đứng nhìn cầu thủ ẩu đả, không thèm can

Trọng tài hàng đầu giải Ngoại hạng Anh, Mike Dean vừa khiến người hâm mộ có một trận cười đầy thoải mái trong trận đấu giữa Wolverhampton và Aston Villa ở vòng đấu thứ 12 cuối tuần qua.

   

Tình huống hài hước mà trọng tài Mike Dean bất ngờ là nhân vật chính

Trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Wolverhampton và Aston Villa là ông Mike Dean vừa trở thành tâm điểm ở vòng đấu thứ 12 giải Ngoại hạng Anh. Bắt nguồn từ một tình huống lao vào nhau để ẩu đả của cầu thủ đôi bên trong những phút cuối trận, ông Mike Dean đã đứng ở vị trí rất gần nơi xảy ra xô xát.

Cực hài trọng tài Ngoại hạng Anh đứng nhìn cầu thủ ẩu đả, không thèm can - 1

Trọng tài Mike Dean đã phải làm việc rất vất vả trong trận đấu này

Thế nhưng, thay vì can ngăn để tách những "cái đầu nóng" đang lao vào nhau, ông Mike Dean lại bình thản đứng chắp tay ra đằng sau và... đứng nhìn một cách đầy ngán ngẩm. Lý do khiến Dean ngán ngẩm với tình huống này là bởi ông đã quá mệt mỏi để cầm còi trận đấu này.

Được biết, vị vua áo đen nổi tiếng nước Anh đã rút ra tới 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong trận cầu cực căng thẳng trên sân Molineux. Đây là số lượng thẻ phải rút ra nhiều nhất trong sự nghiệp cầm còi của ông Mike Dean và tình huống xảy ra ở phút 90+5 có lẽ là thời điểm vị trọng tài đầy cá tính này đã quá chán nản việc thổi phạt với bất cứ cầu thủ nào.

Cực hài trọng tài Ngoại hạng Anh đứng nhìn cầu thủ ẩu đả, không thèm can - 3

"Mưa thẻ phạt" đã xuất hiện tại sân Molineux

Đây là trận cầu mà Wolverhampton dù được chơi trên sân nhà nhưng lại để cho Aston Villa giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi trên chấm 11m do công của Anwar El-Ghazi ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2.

Đây cũng là lý do khiến các cầu thủ Wolverhampton không giữ được bình tĩnh trong những phút cuối trận và kết quả là Joao Moutinho phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo khi đồng hồ đã chỉ tới phút thứ 95 của trận đấu.

    Bình Luận