Những điểm cộng và trừ của Man City ở trận hòa West Ham

Tới làm khách trên sân của West Ham ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh 2020/21, Man City đã gây thất vọng khi chỉ có thể kiếm được 1 điểm ra về. Qua trận đấu này, Man City đã phát đi một số tín hiệu cả tốt lẫn xấu.
Aguero chấn thương

Vừa trở lại sau 4 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, tiền đạo Sergio Aguero lại gặp vấn đề về sức khỏe. Ở hiệp đấu thứ nhất, cầu thủ người Argentina này thi đấu khá hời hợt và dường như anh không có đủ năng lượng để di chuyển đến khắp các điểm nóng. Được hỏi về lý do tại sao lại thay Aguero ngay sau giờ nghỉ, chính HLV Pep Guardiola bên phía đội khách đã xác nhận cậu học trò của ông lại dính chấn thương gân khoeo.

Ruben Dias hòa nhập tốt với đội bóng mới

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, Man City đã phải trả Benfica tới 68 triệu euro (tương đương 61,64 triệu bảng) mới đổi được sự phục vụ của trung vệ Ruben Dias. Ở trận đấu với West Ham, Dias không ngăn được Michail Antonio lập siêu phẩm móc bóng, nhưng nhìn chung anh đã làm khá tốt nhiệm vụ khóa chặt tiền đạo cơ bắp của đối phương. Anh có những pha tắc bóng và tỳ đè cực kỳ hiệu quả, qua đó chứng tỏ mình đủ mạnh mẽ để thích nghi với môi trường bóng đá đòi hỏi cường độ cao như Ngoại hạng Anh.

Guardiola lần đầu không thắng West Ham

Ở trận đấu với West Ham, Man City chơi với đội hình xuất phát không khác gì so với trận gần nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 họ tung ra sân 11 cầu thủ giống nhau trong 2 trận đấu liên tiếp (năm 2017 Man City làm điều này khi đá với Stoke & Napoli).

Việc Man City bỗng dưng thay đổi sau 172 trận liền sử dụng đội hình xuất phát khác nhau rút cục không mang lại hiệu quả mà nó còn khiến họ phải trả giá. Khi Man City bị cầm hòa, HLV Guardiola đã có lần đầu tiên không hạ được West Ham và chuỗi trận thắng liên tiếp của The Citizens trước The Hammers phải dừng lại ở con số 9. 

Kyle Walker bùng nổ trở lại

Kyle Walker từng là hậu vệ cánh phải số 1 của ĐT Anh, nhưng sau đó anh đã bị mất vị trí chính thức vào tay Kieran Trippier và Trent Alexander-Arnold. Ở mùa giải này, đặc biệt là trận gặp West Ham, số 2 của Man City thi đấu rất nổi bật. Anh làm tốt cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công và có một cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực buộc thủ môn đối phương phải trổ tài. Nếu Walker duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay, anh xứng đáng có được chỗ đứng ở ĐT Anh trong đợt tập trung vào tháng 11 tới.

Sterling quá tệ

Vấn đề khiến Man City mất điểm trước West Ham thực ra nằm ở hàng tấn công chứ không phải phòng ngự. Đúng là trong hiệp 2 họ không có tiền đạo đích thực nào sau khi Aguero rời sân để nhường chỗ cho Phil Foden (cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội khách), nhưng rõ ràng là Man City vẫn còn đến 4 cầu thủ có thiên hướng tấn công. Trong số này, Raheem Sterling là người vô duyên hơn cả. Anh có rất nhiều pha xử lý lóng ngóng và một lần không thắng được thủ môn đội chủ nhà trong thế đối mặt dù đã được Kevin de Bruyne "dọn cỗ".

XEM THÊM

Vừa ổn định đội hình Man City, HLV Guardiola nhận ngay 'trái đắng'

Tại sao HLV Lampard đăng ký Cech dự Ngoại hạng Anh 2020/21?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận