Công Phượng vô duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt HAGL kém vui

Có ít nhất hai tình huống có thể ghi bàn, Công Phượng đều bỏ lỡ. Sự kém duyên của hàng công khiến HLV Kiatisuk không thể có niềm vui trọn vẹn trong ngày ra mắt HAGL.

Trận đấu với Nam Định thuộc giải giao hữu Thiên Long 2020 là màn ra mắt CLB HAGL của HLV Kiatisuk. Ngoài ra, đội bóng phố Núi cũng trình làng bộ đôi tân binh ở hàng thủ là Văn Việt - Hữu Tuấn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Công Phượng sau khi trở về đội chủ sân Pleiku.

Một trận đấu giao hữu song sự xuất hiện của bầu Đức trên khán đài như là một mệnh lệnh: có kết quả tốt trong trận ra mắt. Và HLV Kiatisuk đã tung ra đội hình gồm 11 cầu thủ nội tốt nhất như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh,…

Công Phượng thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Đình Viên

Đối thủ của họ chỉ là Nam Định vốn không được đánh giá quá cao. NHM chờ đợi màn thị uy từ đội bóng phố Núi. Thế nhưng, trong lần đầu ra sân cùng nhau, các cầu thủ HAGL thiếu sự gắn kết. Họ thi đấu khá lệch nhịp, nhiều tình huống phối hợp thiếu sự ăn ý.

Thậm chí, thủ môn Lê Văn Trường phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống xâm nhập vòng cấm của Phùng Văn Nhiên. Pha treo bóng chuẩn xác được Rodrigo Dias cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số.

HAGL với đội hình vượt trội so với đối thủ dễ dàng kiểm soát thế trận. Hàng loạt cơ hội được tạo ra. Cuối hiệp 1, Văn Toàn gỡ hòa sau pha đá phạt nhanh của Vũ Văn Thanh. Các học trò của HLV Kiatisuk vẫn cố gắng đẩy cao đội hình, tiếp cận khung thành đối phương.

HLV Kiatisuk có màn ra mắt kém vui cùng HAGL.

Dù vậy, một mình Văn Toàn với sự xông xáo không đủ để mang đến khác biệt. Cầu thủ được kỳ vọng Công Phượng lại thiếu đi cảm giác bóng tốt nhất. Tiền đạo xứ Nghệ có hai cơ hội dứt điểm thuận lợi để ghi bàn thắng song pha dứt điểm thiếu cảm giác khiến NHM thất vọng.

HLV Kiatisuk cho thấy khát khao giành chiến thắng trong ngày ra mắt khi phải đến nửa cuối hiệp 2 mới có những sự thay đổi. Trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút HAGL không thể tạo ra sự khác biệt, bị đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1. HLV Kiatisuk có màn ra mắt kém vui trong lần trở lại HAGL sau một thập kỷ. 

    Bình Luận