Tottenham: 'Gà' gáy không ra tiếng

Chiến thắng 2-0 trước Marseille không phải một bản thu hoạch tích cực của Tottenham về lối chơi và con người. Antonio Conte còn nhiều việc phải làm nếu muốn "Gà trống" vượt qua bảng đấu tưởng là dễ này.
Tottenham: 'Gà' gáy không ra tiếng

Hai cú đánh đầu của Richarlison giúp Tottenham chật vật giành 3 điểm trước đối thủ Pháp. Đoàn quân của Conte đã gặp quá nhiều khó khăn dù đá hơn người trong suốt hiệp hai (Chancel Mbemba của Marseille lãnh thẻ đỏ ở phút 47 vì pha phạm lỗi với Son Heung-min). Tỷ lệ cầm bóng 50% trong thế trận hơn người cho thấy khả năng kiểm soát bóng kém cỏi của Spurs. 18 cú dứt điểm được tung ra nhưng chỉ có 2 trúng đích. Tottenham thậm chí còn phạm lỗi nhiều gần gấp đôi Marseille (16 so với 9). 

Bỏ qua 3 điểm, xét đơn thuần về mặt chuyên môn thì Tottenham đã chơi tệ trong trận ra quân tại vòng bảng Champions League. Đặc biệt là hiệp một, các học trò của Conte đánh mất tuyến giữa và thường xuyên bị Marseille xoáy vào hành lang trong. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Marseille mất người vào đầu hiệp hai giúp Spurs dễ đá hơn. Nhưng ngay cả khi hơn người, Spurs cũng không thể tiếp cận vòng cấm của đối phương. Hai bàn thắng của Richarlison đều xuất phát từ những quả tạt theo “sách vở” của Ivan Perisic và Pierre-Emile Hojbjerg khi mọi phương án lên bóng đều trở nên vô hiệu.

Kane (áo sáng) và đồng đội tung ra 18 cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng trúng khung thành Marseille

“Thành thật mà nói. Chúng tôi biết rõ chất lượng của Marseille. Ngay khi hai đội khởi động trên sân, chúng tôi đã nhận ra đội hình đáng gờm của họ”, Antonio Conte thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận. Nếu đội bóng Pháp không mất người, kịch bản tại Tottenham Hotspur Stadium sẽ đi theo hướng khác. Dù sao thầy trò Antonio Conte có quyền tự hào về những nỗ lực không mệt mỏi của họ cuối cùng đã mang về 3 điểm. Nhưng rõ ràng Champions League không phải là Premier League, nơi Tottenham đang có khởi đầu tốt nhất trong kỷ nguyên Premier League (14 điểm sau 6 vòng). Và bảng D dù không có ông lớn nào nhưng chắc chắn vẫn tiềm ẩn khó lường với Marseille, Frankfurt và Sporting Lisbon.

Vấn đề của Tottenham là họ bị một màu. Triết lý bóng đá của Conte gò các cá nhân vào trong một hệ thống kỷ luật. Hệ thống đó sẽ vận hành rất tốt nếu mọi mắt xích đều hoạt động trơn tru. Nhưng thời điểm này ngay cả các ngôi sao lớn nhất như Harry Kane, Son Heung-min cũng không có điểm rơi phong độ. Kane bộc lộ thân pháp nặng nề và xử lý thiếu tinh nhanh trong trận gặp Marseille. Son dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm lại cái duyên ghi bàn (tịt ngòi cả 7 trận mùa này). Tuyến giữa của Spurs được cấu thành bởi một tiền vệ giàu sức mạnh (Hojbjerg) và một tiền vệ khéo léo (Bentancour) nhưng cả hai chưa mang tới đủ “chất xám” cho hàng tiền vệ, nhất là khi phải đối đầu với những đội bóng cá tính tại Champions League.

Bảng D sẽ rất thú vị và khó lường vì mỗi đội đều có phong cách riêng. Marseille đã cho thấy tính kỷ luật và chất lượng ở nhiều vị trí (trận sau Alexis Sanchez sẽ trở lại). Sporting Lisbon đã chứng tỏ tiềm lực sau khi đánh bại Frankfurt tới 3-0 ngay trên đất Đức. Nhưng Frankfurt, nhà ĐKVĐ Europa League, cũng có đội hình giàu sức bật và lối chơi ở cường độ cao. Tottenham có thể nhỉnh hơn một chút ba đội kia với điều kiện họ phải chơi với 100% phong độ. Còn nếu tiếp tục đá như trận thắng Marseille thì thầy trò Conte sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong phần còn lại của vòng bảng.    

Chân chuyền Perisic
Ivan Perisic đang gây ấn tượng tích cực trong màu áo mới Tottenham. Ở trận gặp Marseille, cầu thủ người Croatia tạo ra khác biệt bằng một quả tạt chuẩn xác giúp Richarlison đánh đầu mở tỷ số. Đó là đường kiến tạo thứ ba của Perisic kể từ đầu mùa giải, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Tottenham. Cầu thủ 33 tuổi mới gia nhập Tottenham vào mùa Hè dưới dạng chuyển nhượng tự do, góp mặt trong cả 7 trận từ đầu mùa và là lựa chọn số một bên hành lang cánh trái.

    Bình Luận